1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Đang ngồi nghĩ nên đi ngủ hay là thức tiếp đây
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    đi ngủ thôi chị
    mong đêm nay ngủ thật sâu
  3. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Sóg yên biển lặng :)
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Dậy từ lúc 4h hơn. Biết là mưa cả đêm vì ngủ cứ chập chờn.
  5. jongtaese

    jongtaese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay đi làm trời rất đẹp gió hiu hiu và hơi lạnh, trời như vào thu một cảm giác thật dễ chịu. :D
  6. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em có nên cố gắng một lần nữa không anh??? Mọi thứ đã nhạt quá rồi !!! Nhưng phải thú thực là em chưa khi nào hết mong muốn

    Bỏ qua cơ hội này, không biết rồi em có tiếc nuối gì không anh nhỉ? Em kể chuyện để cho mình không phải giữ lại gì nữa, nhưng lại được khuyến khích nên cho cả hai thêm một cơ hội. Em chưa hết mong muốn nhưng em lại biết mọi thứ đã nhạt đi rồi. Mà em thì sợ nhất là nhạt. Nếu có một thứ mà không bao giờ rõ ràng được, liệu có phải là tình cảm không anh? Nó là thứ bùng nhùng nhất mà em từng biết...Nhưng mà có lẽ là em nên bỏ qua thôi anh nhỉ? Thời gian vẫn luôn có quyền lực nhất định anh à...
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ối.. sắp rồi =)
  8. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cảm thấy mình như một cái la bàn bị hỏng vậy ......
    quay bốn phương tám hướng mà kô biết fix lại đâu
    Có lúc nghĩ 'phương hướng fải từ chính bản thân mình'
    nhưng cũng đâu có phải thế, nếu không có những thứ bên ngoài xác định, phương hướng có ý nghĩa gì đâu
    Một ngày (chút) mệt mỏi, ủ ê, và hơi u ám ......
    Nhớ những lúc khỏe khoắn, được happy với suy nghĩ của chính mình .........
    còn điều gì tệ hơn là khi bước đi mà cứ tự vấn, đắn đo về những gì mình bước (hix)
    mệt mỏi & sợ sệt
    "Khi bạn khỏe, bạn ước mong tất cả mọi điều, còn khi bạn ốm, bạn chỉ mong một điều, là: sức khỏe"
    Đôi khi bạn làm, còn đắn đo tới suy nghĩ của tất cả mọi người
    nhưng lại có những lúc, chỉ làm thôi và chẳng (cần) nghĩ điều gì cả
    that's it
    chỉ vậy thôi & kô cần nghĩ điều gì cả
    Csống đơn giản & giản đơn,
    chứ phức tạp hóa làm chi cho thêm mệt, thêm sầu
    life's fair.
  9. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    .......................................................
  10. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    cầu mong cho mình mẹ tròn con vuông .......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này