1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    cố gắng đi đúng đường, cố gắng sáng suốt, sao thế này ... giờ chẳng muốn nghĩ tới nữa, chẳng muốn ở cạnh ai cũng chẳng muốn ai bên cạnh.nửa năm qua như chìm vào cơn ác mộng
  2. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên em thấy nhớ anh, anh ah. Nhớ hôm em đến văn phòng anh, anh rót cho em cốc nước, em uống xong anh cũng cầm lên uống mà không phải đi lấy cốc khác. Khi đó, em không để ý, giờ mới lại thấy nhớ từ những chuyện nhỏ như thế. Mà hôm qua, em cũng nhớ anh, nhớ anh ngay khi em ngồi luyên thuyên với một người khác
  3. Spicypink

    Spicypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá! Bao nhieu thứ xảy ra, mình thấy đầu óc mình không còn tỉnh táo nữa. Mình chỉ cảm thấy rất mệt. Nhưng mình phải cố gắng, cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn. Nhất định là như vậy. Hôm trước đi uống với mấy người bạn. Sau một hồi, thì mặt mình cứ trắng bệch ra, đầu óc bắt đầu quay cuồng, và cười nói rất dở hơi, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để khi bác kia moi vài personal information thì cứ cười rồi nói không biết. Và mọi người bắt đầu hỏi vê bạn trai, thì cũng nói nhưng sau đó ko nhớ rõ đã nói gì. Nhưng có một điều kì lạ là khi đầu óc bắt đẩu quay cuồng thì hình ảnh của btrai cứ xuất hiện. Rồi thì sau đó là mình nắm tay đứa bạn thân của mình, mình thấy sau cái nắm tay nó bắt đầu bênh vực mình khi mọi người huyên thuyên về một chuyện gì đó. Cái nắm tay nhiều cảm xúc mình hỏi nó là có yêu bạn gái của nó không, no kêu không biết, nó cũng hỏi câu tương tự với mình. Sau một hồi bị trêu chọc về việc hai đứa nắm tay, thì mình kêu lên là là bạn thân thôi, nó cũng gật gù. Phải thôi bạn gái nó đang đợi ở nhà, và mình thì cũng đang trong relationship. Mình thấy khi đứng cạnh nó nắm tay nó, 2 đứa đang đều thấy thiếu một cái gì trong mối quan hệ hiện tại nhưng lại chả dám bỏ để đi theo một cái mới hoặc với chính mình thì mình thấy là 2 đứa đã từng có cơ hội cho nhau nhưng mình thì thấy mình không hợp nên rẽ sang một con đường khác đi. Có người nói 2 đứa có duyên với nhau lắm. Mình cười, về sau thì thấy đúng. Rẽ sang còn đường khác rồi mà cuộc sống cho gặp nhau hoài, nhiều đến mức để nó có thể huyên thuyên suốt về bạn gái thế này, hôm nay vừa cãi nhau với bạn gái xong.
    Có người đã nói đúng, tao thấy có cái gì đó bị kìm chế trong bản thân của mày, muốn thoát khỏi và bứt phá. Người đó đã nói rất đúng. Mình thấy mình dư thừa ước mơ, cảm thấy khó chịu vô cùng khi phải ngồi một chỗ.
    Thấy mình là một con thuyền cô độc đi tìm bến đỗ cuộc đời mình. mình đang đi tìm ý nghĩa cuộc sống của mình.
    Ai gặp mình cũng rất nhiều người hỏi về kế hoạch tương lai, mình chỉ cười, nói là vài năm nữa, mình không nhìn thấy mình trong cuộc sống gia đình, không thấy tình yêu hiện tại mãnh liệt để có thể ngồi xuống nói chuyện cưới xin. Mình vẵn hoài nghi vẫn thấy trái tim mình những vết nhức khi nhắc về quá khứ, về những chuyện của người hiện tại. Suy cho cùng mình biết mình đã yêu ai, sẽ không phản bội, sẽ sống co trách nhiệm, nhưng mình vẫn chưa hiểu hết về bạn trai. Nếu mình không thể hoàn toàn tin tưởng, thì mình sẽ luôn chuẩn bỉ hàng tỉ những lý do để bước ra khỏi mối quan hệ này.
    Biết sao được mình đang có quá nhiều thứ để suy nghĩ không muốn và cũng không đủ thời gian để có thể lại giẫn dỗi và đòi bước ra khỏi mối quan hệ hiên tại.
    Hôm mình về nhà trễ, sáng sớm người nhà vào kiểm tra, thấy xúc động vô cùng, thương mọi người nhiều chỉ biết cuộc sống của mình đang o trong 1 hiện tại hỗn độn. Sẽ sớm thôi mọi việc sẽ trôi qua và mình sẽ bình tĩnh trở lại.
    Sẽ lại yêu đời, sẽ lại cười nói hạnh phúc. Sẽ lại ước mình có nhiều thời gian hơn để làm các việc tốt.
    Vẫn đang chông chênh quá, thậm chí buồn đến mức chả muốn đi đâu chơi nữa.
    Nhưng mình sẽ làm được, sẽ làm được mình vẫn không quên những tình cảm mà bạn bè và mọi người đã và đang dành cho mình. Mình nhất định sẽ làm được. Dù có khó khăn, dù có thể là đơn độc trong tình yêu, nhưng mình tin rồi mọi việc sẽ ổn. Rồi sẽ có 1 người phù hợp cho mình. Cứ tin và sống xứng đáng. Sẽ sớm tìm được anh.
  4. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    khó chịu. Đc 1 ngày đẹp trời thì ngồi nhà bó gối ôm máy tính, rất bực bội và chán nản
  5. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một người
  6. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy hạnh fúc khi a wan tâm dến chuyện đó
  7. hoangcong968

    hoangcong968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng mọi chuyện sẽ qua
    Qua cơn mưa trời lại nắng đẹp thôi mà
    Cứ hy vọng và hy vọng vậy thôi
    Công việc quá tại ,gặp nhiều trục trặc thấy mệt mỏi qúa
    Chẳng phải hôm nay mà cả năm nay cv của mình sao trì trệ và nặng nề vậy
  8. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Lại buồn rồi.....
  9. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mong là em sẽ có thay đổi, có cái mới mẻ hoàn toàn, nhé !
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này