1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã làm một phép thử. Sorry bạn rất nhiều nhưng cũng không biết sao khi đó tớ đã làm như vậy nữa. Bạn vẫn nhiệt tình như thế và bạn cũng vẫn ham chơi như thế. Nếu khác đi, lại không còn là bạn nữa rồi. Dù thế nào tớ cũng cảm ơn bạn, nhiều.
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    xót quá! ôi cái chân của tôi, hự.hự
  3. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    vẫn như hôm qua . một chút buồn một chút vui [:D]
  4. hoangcong968

    hoangcong968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bảo lên chùa mà bận quá về muộn nên đóng cửa mất rồi
    Mình thấy có tội
    Một ngầy dài , mệt mỏi , không có nhiều hiệu quả
    Gặp đc một khách hàng hy vọng là tiềm năng
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đau lưng thật, sao mìh đi kiem tra thân ko việc j nhỉ.. sao vân đau thắt lưng??
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    A, gần đến nơi rồi mà thấy stress quá. Sao mình toàn tham vọng vớ vẩn, không biết một tí tiếng nào mà chọn con đường ấy.. Chỉ để thoả mãn bản thân rằng mình sẽ làm được, mình sẽ vượt qua, để rồi không biết bao lần rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề.. Nhiều lúc mọi thứ như chống lại, tình cảm, sức khoẻ, công việc..

    Một lần nữa phải nhắc lại "Fortune favors the brave" để tự động viên. Gần xong rồi, lần này thôi, rồi lại cất bước đi tiếp trên con đường dài và đầy gió..
  7. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Mình bít ngay mà.... Bít là sẽ chẳg thể có khoảng ko gian riêg... Chẳg có thời gian đủ để cảm nhận ấm áp.... Chán lắm rồi... Ko mún đi nữa....
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  9. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    ....Gió heo may đã về
    Chiều tím loang vỉa hè
    Và gió hôn tóc thề
    Rồi mùa thu bay đi
    Trong nắng vàng chiều nay
    Anh nghe buồn mình trên ấy
    Chiều cuối trời nhiều mây
    Đơn côi bàn tay quên lối
    Đưa em về nắng vương nhè nhẹ...

  10. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    dễ chịu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này