1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1

    đấy [-([-( chính vì thế mà em đâm ra sợ yêu [-X
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Như dở hơi.=))
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Ngày thì cười như điên khùng, đi gặp mưa to ướt cũng cười. Hay điên xừ nó rùi.
    Nó post ảnh lên,cả mấy tấm có mặt mình rồi còn xí xớn khoe cái này do nó chụp, xót lòng quá.
  4. gianhapnhom

    gianhapnhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    chán
  5. Spicypink

    Spicypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng qua, thêm nhiều những cô gái trẻ trung xinh đẹp vây quanh ấy. Tở chả biết phải làm gì, phải nói gì. Tớ thấy mệt nhoài, tớ cũng không ở đó để trực tiếp chứng kiến ấy đối xử với những người đó như thế nào? Thật sự là không biết, không hiểu ấy đủ nhiều để có thể tin ấy. Tớ chỉ mong tim tớ lặng lại, hết yêu thương, để có thể buông tay đi tìm hạnh phúc thực sự thuộc về tớ. Chỉ mình tớ thôi, không phải chia sẻ, không phái suốt ngày lo nghĩ. Đang gì chứ? Tớ có nhiều thứ đáng mơ ước, có một tương lai rộng mở, có những người đáng yêu ngay bên cạnh tớ có thể làm tớ hạnh phúc và ngược lại cơ mà. Tớ cần phải học cách quên, học cách là chính mình, phải tin vào bản thân mình, chỉ bản thân mình thôi, đến một ngày nào đó, khi tớ yêu thương bản thân mình đủ nhiều thì tớ sẽ yêu một người khác. Tớ mong rằng tớ không cần phải mỉm cười khi nói chuyện với ấy mà đủ sức không bốc điện thoại nên nữa. Không cần phải giả vờ là mình vẫn ổn, ấy là một thế giới khác tớ, thế giới ấy quá nhiều thứ màu sắc lập loè, tớ không thuộc và chưa bao giờ nên thuộc về thế giới ấy. Tớ chỉ muốn sống thực với bản thân tớ,chỉ đơn giản thế thôi. Ấy cút ra khỏi thế giới của tớ, có được không? Tớ thề là sẽ không níu kéo, không xin lỗi, không follow trang facebook của ấy và những người liên quan đến ấy. Tớ chỉ muốn được bình yên, quay lại cảm giác mỗi sáng thức giấc chỉ biết cố gắng thật nhiều cho công việc và cho những người bạn của tớ. Chỉ thế thôi, chẳng cần phải xem facebook, chả cần xem tin nhắn hay chớ điện thoại của ấy nữa. Ấy sẽ chả là cái gì cả. Ấy cút đi!!!!!!!!!!!!! Cút ra khỏi giấc mơ, ra khỏi cuộc sống của tớ. Tớ sẽ mạnh mẽ, sẽ khóc cạn nước mắt trong đêm tối để sáng thức giấc lại là một con người hoàn toàn mới, đón chờ những thử thách và những thứ thực sự thuộc về tớ. Vì tớ xứng đáng với những món quà của cuộc sống. Tớ xứng đáng được nhiều hơn tình yêu không lối thoát với ấy. Chưa bao giờ cảm thấy run rẩy đến thế này. Tại sao chứ? Hay là vì chưa tìm ra được một lý do phù hợp để dứt bỏ? Quá mệt mỏi rồi. Cuộc sống ơi, còn cần bước tiếp, đi tìm những chân trời mới lạ thực sự thuộc về mình. Mong sẽ sớm dứt bỏ được, quá nhiều việc phải lo rồi. Đâu có thời gian cho những việc trời ơi đất hỡi này cơ chứ?
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đau sờ lưng..mà hok co tiền đi khám bệnh :D
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Lại phát bệnh chán vô cớ rồi :-< Chán quá đi mất, chẳng biết chán gì mà chán ghê :-<
  8. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    giá có chồng chăm lo ..cũng đâu cần đến bác sỹ
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    tờ rồng ko phải là bác sĩ, cần jề :)) đây mua thuoc giảm đau về uong.
    có làm sao nào
  10. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    chồng là bạn đời . không phải bác sỹ ..có nó, nó chăm soc cho , chả sướng bằng vạn thuốc giảm đau à :-??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này