1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình đang cần gì, muốn gì. Thấy mọi thứ đều trở nên nhàn nhạt và vô nghĩa. Mình sao thế nhỉ? Không thích rơi vào cái tâm trạng hiện tại này một tý nào
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thuoc chữa mãn tính sao chữa hết cơn đau cấp tính???[-X
  3. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    sao không nói sơm [r23)]
  4. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    đau đầu thế
  5. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    đau mãn tính hay cấp tính hả bác ?
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    linh tinh tính bác @ngungu02 ah :))
  7. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi, chán nản, kô thể tập trung.
    Mọi thứ tệ, tệ nữa là mìn kô biết nó đi theo hướng nào,
    hix
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mệt quá. Giờ mới xong việc.
  9. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc như mọi ngày, công việc càng lúc càng nhiều, áp lực cứ liên tục dồn xuống....
    Về đến nhà là chỉ muốn nằm xuống ngủ, không nghĩ ngợi và cũng chả phải yêu hay nhớ đến ai!
  10. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm, vẫn ngồi sau lưng anh như mọi ngày... Em không nói gì về vấn đề đó, em muốn nghe anh tự nói với em hơn. Vẫn làm việc chung với anh như mọi khi và cố giữ khoảng cách với anh. Em nhớ ra là anh vẫn bị ho, hôm nọ mua cho anh một cây kẹo bạc hà để trong tử làm việc của anh mà bị chôm sạch rồi. Mai em mua cho anh cây kẹo mới rồi để lại trong tủ như cũ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này