1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mình dạo này thật đáng sơ, sống vô cảm, ko định hướng, ko nỗ lực cố gắng.......mọi việc cứ hờ hững ngay cả với người yêu,........móng chóng lấy lại được cân bằng cho cuộc sống, sợ cuộc sống của mình quá.............
  2. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    nothing in my mind, empty ,...
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    (:|(:| buồn ngủ quá
  4. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Mình phải làm gì để thay đổi cs của mình đây, huhu
    Hay là phải học cách chấp nhận ?

    Cứ suy nghĩ là đau hết cả đầu
    Đau đầu là lại uống thuốc
    Chỉ sợ uống thuốc nhiều, sau này thành con 3 ngơ hâm hấp thì nhục :(
  5. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua uống chút beer thôi mà đến giờ vẫn cảm giác hơi nhức đầu, đi làm về mắc mưa nữa.. Người hơi đuối và muốn bệnh.
    Không biết phải nói sao về mối quan hệ của em với anh, anh không thể yêu em sao cứ quan tâm và take care em như vậy? Thà là anh cứ coi như em với anh chưa có chuyện gì xảy ra có khi em sẽ mau quên anh và thấy dễ chịu hơn... Em tự dặn lòng mình phải giữ khoảng cách với anh mà.
  6. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    14+1=15 ngày o ăn cơm nhà. O biết có phá kỉ lục 22 ngày o báo cơm nhà, o gặp, o nc vs ông bà già nữa hay o. Làm ntn cho thoát khỏi những cục nợ mà mỗi sáng ra đều kêu réo trong alô đây ??? Chắc phải đi đâu đó thật xa vài ngày cho rảnh nợ thôi !
  7. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Không biết giờ này bạn Nở thế nào nhỉ, thời gian trôi nhanh quá, hy vọng bạn vẫn mạnh khỏe , lạc quan và vui tươi .
  8. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã có buổi nói chuyện thật sự là boring, gượng gạo và căng thẳng nữa. Cuối cùng thì đúng như mình dự án, rất sorry H vì đã thiện chí nhưng mà mình lại làm H thất vọng mất rồi. Càng ngày càng thấy khó quá, nếu như có thể có cách nào đó mà không phải lựa chọn, không phải suy nghĩ, không phải đắn đo gì, có phải tốt hơn không? Mình phải luôn cố gắng, mình phải luôn nhìn về phía trước và lạc quan lên. Biết là thế mà làm sao chẳng dễ
    Hôm qua rồi cuối cùng mình cũng nhớ bạn nhưng mình không nhắn tin đâu, mình đã chọn rồi mà...
  9. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Quá chán nản và thất vọng, hnay đã là ngày thứ 10 nằm viện rồi :((
  10. Spicypink

    Spicypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đang có nhiều thời gian, cần phải tận dụng thời gian này để học hành và tích luỹ kiến thức, thời gian nếu có cv mới sẽ không có thời gian rảnh như thế này nữa. hôm nay hơi lười quá khi không chịu đi học. lần sau sẽ biết thu xếp thời gian hơn. cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này