1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    chán như con gián, hôm qua bị thằng bạn nó xin tí thịt ở tay, h ngón tay chả cử động nổi để đi xe máy, chắc phải 3 hôm nữa mới đỡ :((
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    vẫn đang cố gắng mà, vẫn đang tìm đường đi
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    đau đầu thế
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    lai đau lưng
  5. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Ôi chán
  6. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    tròn 17 ngày o 1 bữa cơm nhà, cố thêm chút nữa là phá kỉ lục rồi =))
    mà dạo này mình rất hay nghĩ vẩn nghĩ vơ, có lẽ vết thương kia vẫn chưa thể lành trong một sớm một chiều. Nó khiến mình luôn nghi ngờ mọi thứ... phải làm sao đây ??? có đáng làm như thế ko ??? thôi kệ thây đi, ngày mai có gió ngày mai thổi kia mà. Mọi thứ rồi sẽ đến lúc, ko lâu nữa đâu... cố gắng lên nhé !
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đau đầu ôi tình iu
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  9. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn đã đi được đến cuối đoạn đường, tự nhiên ... sẽ fải tìm ra một ngã rẽ khác ....
    Tâm lý cũng vậy đó, cứ rơi & đến một điểm lại gượng lại
    Mưa .........
  10. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Trung thu...mưa. Ngồi luyên thuyên cả buổi chiều và thấy thật là phí thời gian ! Vớ vẩn nữa chứ, rõ ràng là mình tự quyết định nhưng rồi bây giờ thấy thật đáng tiếc, tự mình đẩy mình vào tình huống dở hơi. Có lẽ từ giờ mình phải stop ngay mấy cá trò này lại thôi. Không thích các cảm giác như bây giờ tý nào, như là mình bị đem ra làm trò đùa vậy. Mệt mỏi nữa. Muốn được chui lại vào cái vỏ ốc của mình...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này