1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    không hiểu chính mình
  2. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    tồi tệ
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Sếp lại không ở nhà, ngày này mình phải làm nốt đống báo cáo, báo cầy này =((
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Thu về rồi, đi uống rượu cúc đi.
  6. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy muộn, vội vội vàng vàng đi làm lười không mua được gì ăn cả. Có được hộp sữa thôi nên giừ đói quá. Tự dưng lại thèm ăn nem thía không bít
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chán chán! :))
  8. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    bận hóng hớt quá
  9. Spicypink

    Spicypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá. Sao cứ phải nhớ, cứ phải đau. Sao cứ phải làm tổn thương mình, tổn thương người khác cơ chứ. Dù vẫn biết chỉ có gia đình mới là người dang tay ra, ôm mình dù mình có đẩy mọi người ra xa thế nào nữa. Dù mình có khùng đến cỡ nào đi nữa thì chỉ có gia đình sẽ ôm mình vào lòng, và bỏ qua tất cả mọi thứ. Còn người ngoài, tất cả đều cần phải có giới hạn, không ai có thể chịu đựng được một người quá quắt cả. Bạn đang dời xa mình, đúng thôi, bao nhiêu lần khóc lóc, lời nói làm tổn thương cả hai. Có lẽ quá đủ rồi.... Mình sẽ bước tiếp, cố gắng lên, bây giờ lê lết trên thư viện để trốn chạy vì chỉ sợ ở nhà là khóc là nhớ là gọi điện cho người ta. Mình nói lời xin lỗi như vậy đủ rồi, đừng giẫm đạp nên những sự tôn trọng còn lại của người ta rồi lại xin lỗi rồi lại đòi quay lại. Tất cả đều để lại những sự tổn thương nhất định. Mình nào có muốn làm tổn thương người khác như vậy cơ chứ. Mong sao sẽ sớm nhận được kết quả tốt để mình có thể tập trung là việc của mình. Còn lại thì cố gắng hạn chế nói lời đau buồn, khóc lóc. Người ta xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp hơn với những người tốt và không làm tổn thương người ta. Còn mình thì cũng xứng đáng được yêu thương khi mình đã học xong cách yêu thương ai đó một cách bình thường nhất. Dù sao vẫn muốn xin lỗi người ta, xin lỗi vì mình đã không cư xử bình thường. Cuộc sống sẽ tiếp tục dù nắng hay mưa, và nếu có thể được mong một ngày mình có thể bắt đầu lại bạn nhé? Tớ có thế sẽ trở lại chỗ đó dù mình không còn là gì của nhau nữa. Vì tớ trở lại đó là vì tớ muốn thế, không phải áp lực là vì một ai cả. Àh quên, yêu ấy thật nhiều nhé.
  10. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Quá mệt mỏi !!! Giá mà giờ được ăn một bát canh cá khoai mẹ nấu với cả được ôm mẹ ngủ thì tốt biết bao. Những lúc vui con thường không nhớ mẹ như những lúc mệt mỏi thế này. Con thật là...
    Đúng là đang đói nên chỉ toàn nghĩ đến ăn thôi. Thèm thật là nhiều thứ. Thèm được về nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này