1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  2. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Chết cười.
    :)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
    :)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
    :)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
  3. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    bùn quá
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chăm chỉ quá, đau hết cả đầu.
  5. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Chưa bao giờ mình say, chưa nhậu theo đúng nghĩa nhậu mặc dù bao lần lang thang quán xá cùng bạn bè, cũng lâu rồi mình chẳng ngồi la cà, hết giờ làm là ở lì trong phòng, mệt mỏi thế mà hôm nay muốn nhậu, thèm được tu cái chất cay nồng vào trong cổ họng giữa cái nồng nặc của buổi chiều mặt trời lặn, muốn ngồi chém gió, muốn nhắn tin, muốn gọi điện thoại, muốn được hít thở không khí ồn ào thế mới lạ.
    Muốn nói sự thật
    Muốn giấc mơ là hiện thực mặc dù 99% là không khả thi, mình hâm đến độ nặng mất rồi
  6. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    20/05/2011

    HN mát đến kì lạ.

    Mình lại nghĩ đến bạn rồi... Ngốc ơi là ngốc
  7. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    20/5 tự dưng hôm nay là ngày kỷ niệm từ lâu lâu lắm rồi của mình thì phải. Mối tình đầu, anh đã muốn đi cùng em đến cuối quãng đường nhưng cả hai chúng ta đều không đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn nên giờ con đường đó đã có một người khác đi cùng với anh rồi. Cô ấy tốt, hài hước và chiều anh tuy nhiên có những lúc anh không khỏi chạnh lòng khi nhớ về em anh thèm những câu nói làm lành của em, điều mà với anh bây giờ là quá xa xỉ. Em là người con gái ... yêu anh chỉ vì anh thôi và chả vì cái gì cả. Ta yêu nhau từ khi anh vẫn còn là một cậu sinh viên năm cuối không tiền không sự nghiệp nhưng em vẫn yêu anh. . Em biết không hồi đó yêu em anh chả làm được gì cho em cả chắc chả mua được đồ gì tử tế cho em cả :( Anh biết em không cần những thứ đó nhưng mỗi khi đi mua sắm với người mới anh lại thấy chạnh lòng và thấy thương em quá. Anh đợt đó đâu có biết suy nghĩ đâu, làm khổ em hoài, suốt ngày đòi hỏi đủ thứ, nói những lời khó nghe với em nữa chứ. Anh thấy thương em em ạ. Anh ước gì bây giờ em biết không? Anh ước gì anh có thể gặp lại em bù đắp lại cho em những gì ngày xưa anh chưa làm được cho em :) dù biết là có bù đắp thế nào thì hai chúng ta không thể nào đi chung đường được nữa rồi :)
  8. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 6 nằm nàh trùm chăn vui fết haizzzzzz
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  10. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0

    ===> 20-5 là ngày kết thúc mối Tình Đầu của Mềnh hê hê. 2 năm rồi nhanh thật :) Mối Tình đầu cũng sinh năm 82 luôn ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :-< haizzz cả ngày chả có mạng, đến đêm lục cục hóng đc tí thì cả nhà đi Ngủ....

    Lại một mình....

    Số khổ :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này