1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Em có nhiều cảm xúc lắm, nhưng mà không viết ra được ý :x

    Dừng mãi rồi, quan sát nhiều lắm rồi, nhưng mà vẫn chẳng gặp được ai như thế cả, hi hi. Dạo này lại đi đâm đầu vào 1 rắc rối mới ạh, chả biết như nào, cứ loằng ngoằng hết cả lên, đau đầu lém ạ =((
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tối qua tự dưng đỏ mắt vì một đoạn trong phim Vn. Bộ phim có đoạn cô cháu gái yêu quý nhất của ông cụ sắp mất không thể về gặp ông trước lúc lâm chung vì đang ở xa (ngoài đảo). Cảnh quay lúc đó Trời mưa nhưng hình như cảnh cô gái khóc còn át cả cơn mưa.

    Tự dưng lại nhớ cảnh của mình ngày xưa mà đỏ mắt, bà nội người mà mình yêu quý và cũng yêu quý mình mất đã không thể gặp mình ..thằng cháu phóng xe đạp lao như tên bắn ngoài đường để về và khóc như mưa..bà ơi ..muộn quá rồi. Giờ đã hơn chục năm nhưng đó vẫn là một trong những điều hối hận nhất của mình.
  3. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ nụ hôn quyện chặt mùi khói thuốc, nhớ những khi ai đó xoa đầu hay vén những sợi tóc lòa xòa trước mắt... Có những khi ngang tàng và láu cá nhưng khi gặp em lại nhõng nhẽo như trẻ con. Sợ, bất giác sợ những thứ sẽ trở thành thói quen.......
  4. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    tự nhiên thèm 1 điếu thuốc
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Xót vãi với đống tiền viện phí 2000$ và một vết mổ chưa cắt chỉ ở bụng.**,trục trặc cả tình cảm lẫn sức khoẻ một lúc,đen hết chỗ nói.Cầu nhanh hết cái tháng 8 âm chết tiệt này và mùa thu ẩm ương này lướt sớm.Phuck!
  6. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Bực bội lắm nhưg đã tập đc các kiềm chế....
  7. yeuhaykoyeu

    yeuhaykoyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên thèm thuốc ghê gớm dù đã bỏ được 1 năm rồi. Giờ này mà có zai nào rủ đi chơi chắc mình đi luôn. Thấy cô đơn quá...
  8. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    ko bảo sớm. h thì 3h sáng rồi. hê hê
  9. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    3h đi vẫn tốt chán, thử nổi loạn 1 lần đi vào lúc 3h xem sao?
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Phiền phức.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này