1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
  2. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Nản ơi là Nản

    Thất vọng ơi là thất vọng
  3. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Ai làm bác thất vọng thế, để em kill nó luôn ;))
  4. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18

    Bác có làm được không đấy mà chém kinh thế
  5. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
  6. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Chán, chẳng bít thế nào cả. Có lên dừng lại trước khi chẳng đi đến đâu ..............
  7. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    vào trong này khuấy động phong trào đi \:D/
  8. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Bực quá, chết xừ mất con khuyên, dạo này thế éo nào ấy nhẩy. Tiếc quá! con đấy mau mồm. Điên thế chứ !!!! AAAAA...A...A... nhiều khi hét cũng là 1 cách xả xì trét hiệu quả đấy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  9. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tức, bực và muốn khóc dễ sợ. Cả ngày thứ 7 nói chuyện với mình với cái mặt cau có khó chịu, không hiểu là làm sai cái gì nữa??
    Nghỉ trưa mình trốn nhậu, chỉ uống 1 lon beer sau đó ra ngoài ngồi, uống hết nửa bình rượu rồi nhăn nhó nói :" Sao xuống cả ngày thứ 7 không làm gì chỉ ăn chơi không vậy?? Lần sau đừng nói thứ 7 anh chở xuống làm nữa nha!!".
    Đã im không nói gì rồi mà sao cứ ăn hiếp mình hoài, mọi người về hết rồi đâu còn ai mà nhờ chở về, vậy mà nhất định nói :" Em tự về đi, anh không về anh bận đi chơi rồi!"... rồi " Ý em là sáng anh chở đi chiều anh phải chở về chứ gì?".
    Thiệt tình, không biết sao mà chìu nổi nữa, trời ơi nào giờ tui chưa gặp ai tính trẻ con như vậy!!! Ôi, nghĩ đến là muốn khóc mà, đằng nào cũng chở về nhà mà sao cứ phải nói những lời khó nghe như vậy? Em không hiểu anh giận em vì điều gì nữa! Vì em hay cười đùa với mọi người sao, vì em có lần buộc miệng khen anh Thạch rất dễ chịu và chìu các em gái à? Nên bất cứ lúc nào anh cũng đẩy em qua bên anh Thạch?
    Em hay sẵn có những cơn điên bất chợt lắm, anh cứ như vậy em phát điên lên mất.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tức, bực và muốn khóc dễ sợ. Cả ngày thứ 7 nói chuyện với mình với cái mặt cau có khó chịu, không hiểu là làm sai cái gì nữa??
    Nghỉ trưa mình trốn nhậu, chỉ uống 1 lon beer sau đó ra ngoài ngồi, uống hết nửa bình rượu rồi nhăn nhó nói :" Sao xuống cả ngày thứ 7 không làm gì chỉ ăn chơi không vậy?? Lần sau đừng nói thứ 7 anh chở xuống làm nữa nha!!".
    Đã im không nói gì rồi mà sao cứ ăn hiếp mình hoài, mọi người về hết rồi đâu còn ai mà nhờ chở về, vậy mà nhất định nói :" Em tự về đi, anh không về anh bận đi chơi rồi!"... rồi " Ý em là sáng anh chở đi chiều anh phải chở về chứ gì?".
    Thiệt tình, không biết sao mà chìu nổi nữa, trời ơi nào giờ tui chưa gặp ai tính trẻ con như vậy!!! Ôi, nghĩ đến là muốn khóc mà, đằng nào cũng chở về nhà mà sao cứ phải nói những lời khó nghe như vậy? Em không hiểu anh giận em vì điều gì nữa! Vì em hay cười đùa với mọi người sao, vì em có lần buộc miệng khen anh Thạch rất dễ chịu và chìu các em gái à? Nên bất cứ lúc nào anh cũng đẩy em qua bên anh Thạch?
    Em hay sẵn có những cơn điên bất chợt lắm, anh cứ như vậy em phát điên lên mất.
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    nhớ quá! nhớ quá đi thôi! nước mắt muốn chảy xuống, nhưng lại ngăn lại, dù sao thì mọi chuyện cũng như thế rồi! nhớ quá, biết làm sao bây giờ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này