1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Sau gần 1 tháng nằm viện, giờ mình ko mong ước j ngoài sức khoẻ :(
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bạn bị j mà nằm viện thế?? chúc chóng lành bệnh nhá [r2)]
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Cảm xúc hỗn độn trước ngày về..

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Da-Khuc-Hoang-Le-Vy/IW6WAEAW.html
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng

    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu...

    Từng lời từng lời bài hát vang lên trong đầu.. Chỉ cần một người cần mình như cô gái trong bài hát này... "Em thêm cần anh đến muôn lần"
    Cần thêm yêu, hay cần thôi biết yêu?
  4. namptht

    namptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mình đã trở nên can đảm hơn rất nhiều. Tuy nhiên vẫn chưa là gì so với bọn ma cô kia? Vấn đề ở đây là gì, mình nếu tỏ ra mềm yếu một chút, từ thái độ, nét mặt đến cử chỉ là bọn nó túm ngay lấy mình để tấn công.

    Mở rộng được tầm mắt.

    Thằng N cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến mình, nó chỉ hơi khệnh, những việc nó làm là vì nó.

    Mình hãy làm những việc vì mình thế là xong.

    Tập trung vào 3 dự án ở HP của anh M.
  5. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Ghen ư?, đừng thế...xin đừng như thế mà
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    thực sự là rất chán, làm thế nào cũng không hết chán.

    không muốn nghĩ đến ai, đến bất kỳ thứ gì hết.
  7. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự phải dừng lại thôi, như thế là đủ lắm rồi. Biết ngay từ đầu là sẽ không đi đến đâu, nhưng lại cố tình phiêu lưu,để rồi...nhận lại được gì? Đã để cho cảm xúc chi phối mọi việc mình làm, thử một lần như vậy, xem sao. Nhưng, lại nhưng, mình không còn đủ sức lực, đủ niềm tin, đủ kiên trì và cả đủ yêu thương để tiếp tục nữa. Chạy theo cái mà mình không biết rồi sẽ thế nào, làm mình mệt mỏi quá rồi. Cuối cùng thì mình phải trả mọi thứ về đúng chỗ của nó thôi, mình nên làm thế nhỉ? Dù va chạm nhiều, dù luôn cố gắng để chín chắn và người lớn, dù luôn muốn che chở nhưng thực sự vẫn còn trẻ con lắm. Chưa thể sẵn sàng cho bất cứ điều gì cả. Vậy nên, là dừng lại thôi. Mọi thứ dù có thế nào chăng nữa rồi cũng sẽ qua hết mà, phải không?
  8. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    sếp đi công tác về rồi, không được đến muộn nữa :((
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đi về. Chán đi họp.
  10. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Ngồi bắn vịt + chơi happy City
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này