1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    30/09/2011

    Hà Nội hơi se lạnh rồi... Can chắc cũng đang ấm dần lên, tháng 9 mà, tháng 9 có lễ hội hoa... có pinwheel, có nắng, có gió... mình thèm đi chụp ảnh thế.

    Tấm Mel mình chụp được chọn để in ra, lần đầu ảnh chụp được in, quả thật là vui...

    Còn có Thank you card của đại ca và his cmt...
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    =((
  3. HanKe_VoTinh

    HanKe_VoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một đêm bão.
    Chia buồn với bạn.
    Và ngủ đi bạn ạ, đừng nghĩ nhiều làm gì.
    Bão tan trời sẽ sáng hơn.
  4. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Đêm bão không ngủ được, đã hẹn nhau online nhưng lại không thấy, mong là Nàng sẽ bình yên
  5. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    cảm giác cuối tuần
  6. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bữa nay phải cập nhật thông tin nếu không thì có người hiểu lầm mình.

    Tối qua ex nhờ tổng đài yêu cầu mình gọi lại cho hắn. Mình đã định không gọi nhưng do yêu cầu gửi đến liên tục nên mình gọi. Cũng chả nói được gì, toàn là im lặng, rồi chúc mình ngủ ngon.

    Hắn có giải thích là do mấy ngày nay không có điện thoại nên mình gọi cho hắn không được, nhưng mình cũng im lặng.

    Đại khái là không có gì để nói với nhau. Mình đã quyết tâm ra đi luôn mà, ở bên hắn mình chỉ có khổ sở thôi; nên không thể quay lại.

    Ai đó đừng trách em vô tình nhé. Do lúc chiều tưởng là xe của hắn đi ngang nên ngó lơ, chứ không làm lơ chính anh đâu.

    Đến giờ đi dạy rồi.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ui giời ơi, sara ơi là sara.
    Không có cái nhờ tổng đài nào gọi lại hết.
    Nó chỉ là 1 dịch vụ của nhà cung cấp di động, tên gọi call me back. Thao tac trên phím điện thoại, cũng chẳng mất đồng nào.
    Nếu vinaphone ấn *110*SĐT cần bảo gọi lại# rồi ấn phím gọi. Các mạng khác tự tìm.
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Cảm thấy mình mất hết, thời gian 3 năm, giấc mơ, bạn bè, lòng tin, khao khát.
    Giờ chỉ còn nỗi thất vọng vô bờ xen chút đau đớn và chua chát.
  10. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    ^:)^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này