1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Lâu lắm rồi mới có 2 ngày cuối tuần trọn vẹn thế này :)
    Những kế hoạch đặt ra đều đạt và vượt :D

    Cuối ngày còn làm được 1 việc tốt thấy rất vui, mình không nghĩ rằng đó là hành động nghĩa cử gì cao đẹp mà chỉ đơn giản nghĩ rằng ai cũng có lúc bị như thế :)
    Thôi đi ngủ, mong là một tuần mới suôn sẻ tốt đẹp sẽ tới với mọi người.
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Nhớ cảm giác ngồi Lãng Bạc ngày nào :(
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cú điên. Nhục. Nhẹ nhõm. Gắng. Đói. Ngậm ngùi. Thương. Ý nghĩa. Choáng. Buồn. Giận. Vui. Gần gũi. Mệt và mệt! Thương! thương! thương! Thoải mái. Tự thấy... mình đẹp.::)) Thích thú. Hụt. Ngầm kiêu. Dễ chịu. Nhiều...
    Buồn...
    ngủ...
    Qu...
    ...uá!
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hic hic.....[:D]
    MayU hình như học khoa Văn thuộc ĐHKHXH&NV hay là khoa Thư viện thuộc ĐH Văn Hóa ra hả?

    Tớ đoán vậy vì văn phong của bạn mang mùi vị mầu sắc của 2 cái khoa đó.
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    sao vẫn chưa thể thoải mái ?
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Để em đoán xem vì sao anh Onami lại đoán/nếm/cảm nhận văn phong của maybeU như vậy nhé:
    - Khoa văn: vì cảm xúc, cảm tính;
    - Khoa Thư viện thuộc ĐH Văn hóa: vì thỉnh thoảng lại liệt kê, sắp xếp đưa vào kho danh mục "tài liệu tham khảo".
    Không biết có đúng không ạ?
    Sáng nay dậy sớm định xóa đi nhưng đã thấy anh Onamiowada quote bài và còm mần, tự dưng thấy hay hay và cũng buồn cười quá nên bỏ ý định đấy đi vậy.:))
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Dù là vài dòng vu vơ: "cú điên nhục....." đi chăng nữa, thì nó cũng là tâm sự của mình, là đứa con tinh thần của mình, là tất cả những gì thuộc về mình. Con mình dù xấu đến mấy, cũng không nên chối bỏ.

    Chúc mừng vì em đã quyết định giữ lại con. @}
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chẹp....... nếu đúng như thế thì mình yêu phải nhiều cô học Thư viện ra rồi.
    Cứ mỗi lần mình gửi thư tỏ tình là các cô ấy lại xếp luôn vào danh sách: "Tài liệu tham khảo", chưa khi nào được liệt vào hạng "gối đầu giường", hay là "tài liệu mang tính Kim Chỉ Nam cho hoạt động của chi bộ" cả. :((
  8. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Em là gì giữa bề bộn đời anh?

    Em biết gọi anh thế nào đây?
    Là bạn? Là anh? Hay là gì khác?
    Và trong anh, trời ơi! Em không biết!
    Em là gì giữa bề bộn đời anh?

    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi?
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình rộng rãi
    Nhưng cuộc đời có chứa nổi mình đâu?

    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
    Nhưng em nghĩ cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta.

    - Bùi Tuyết Nhung -

    Haizzz, mệt nhoài... và chán như chưa có gì đáng chán hơn thế!
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    ủa, sao mà hôm qua còn vui vẻ hôm nay đã chán rồi.

    Gọi nhau là Đồng Chí em ạ:

    Quê hương anh nước mặn đồng chua
    Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
    Anh với tôi đôi người xa lạ
    Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
    Má bên má, đầu sát bên đầu
    Đên rét chung chăn thành đôi tri kỷ
    Đồng chí!

    ................
    Thương nhau tay nắm lấy bàn tay!

    Đêm nay rừng hoang sương muối
    Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
    Đầu gối trăng treo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này