1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Lại ngồi ăn kem rồi ho cho sướng.
    Tối thì đi ăn chè vừng với sủi dìn.
    Cuối tuần tụ tập ăn lẩu.
    Ăn và ngủ, hết mùa đông chắc sẽ béo thêm.
  2. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Hài kinh, cứ tưởng hiểu, tưởng biết, tưởng nắm rõ nội tình lắm....thế mà phán cứ như cõi âm ý

    Biết nhiều hóa ra lại chẳng hề biết cái quái gì

    Hóng xem bao giờ mưa tiếp ...hè hè, đúng là ảo lòi ra
  3. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay, ngày 6/10/2011:
    1. Lãnh sự TQ lại có biểu tình, nghe nói nhóm Pháp luân công ngồi trước cổng Thiền + Tụng kinh gì đó làm giao thông khu vực đó bấn loạn, mình chạy vòng vòng mãi mới vào đc cty.
    2. Gặp 1 khách hàng, giao cho 1 việc cực kì khó ăn... thôi, cũng chả thèm ăn. Tham quá có khi lại cực thân, cv của mình bi giờ cũng đủ nhiều roài.
    3. Chạy lên E-town 3 xong về là mệt rũ người
    4. Đọc báo thấy viết là ông Steve Jobs qua đời rồi, haizzzzz thấy tiếc tiếc, hok biết cái Ip 8 mình đợi khi nào mới xuất hiện nữa.
    5. Nguyễn Nhật Ánh hôm nay ra sách mới "Lá nằm trong lá", mình đợi cả tháng rồi, hnay phải mua cho đc.
    6. Trưa nay đãi cả phòng Sinh nhật của mình... Sẽ vui lắm đây! ^^

    Ngày hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá! Tự nhiên thèm nghe Rock nhỉ? Chắc tối nay lại đi Acoustic...
  4. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    sinh nhật vui vẻ - [r2)][r2)][r2)]
    trưa ngồi chả biết làm việc gì - buồn ghê[-X
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Thế là đã xong việc với các bác bên BHXH.
    Một buổi sáng đầy căng thẳng.
    Gần 1pm mới được ăn cơm, và cũng tèo luôn cả ngủ trưa.
    Mắt díp lại rồi.
    Không biết tối có sức tập Yoga không nữa.
    Cơm nguội, canh nguội, thức ăn nguội.
    Từ bé tới giờ, mình ghét nhất là ăn đồ nguội.
    Bây giờ bụng đói quá chừng. 3h phải uống hộp sữa cầm hơi tối đi tập vậy.
  6. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    đi tập đi - có mỗi việc đó cũng phai đấu tranh [r23)]
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Không có Rock, chỉ có cái này: [:D]
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Lúc nãy bố đi photo về, tự dưng ngại đóng cửa, bảo mình đóng. Mình bận đấu lý với một tên trên yahoo nên bảo bố tự đóng. Nghĩ lại thấy con bất hiếu quá, chỉ vì chút bức xúc cá nhân mà làm cho bố phiền lòng, bởi nghĩ bố có lẽ đang căng thẳng tinh thần nên ngại những việc tay chân. Thấy mà tội cho bố mẹ. Cả đời làm lụng vất vả mà cuối cùng một căn nhà đúng nghĩa cũng không có, bao nhiêu lần ra quân đầu tư vào nhà cửa, đất đai, sản xuất, cứ bị nhà nước thay đổi chính sách làm hụt cả vốn liếng. Nhiều lúc nghĩ mà hận cái nhà nước này.

    Chung qui cũng tại mình gây gỗ với một kẻ không ra gì nên tâm trạng mới chùn lòng như vậy. Nhưng thực ra ngay từ sớm mình đã chán nản mọi thứ, kể cả bạn trai. Mình biết chất lượng cuộc sống của mình không có gì đáng phàn nàn, nhưng tương lai thì quả thật là mờ mịt.

    Mấy năm tới đây bố mẹ mình liệu có còn trẻ khỏe để tiếp tục gánh vác gia đình hay không? Mình thì không thể lo cho cả gia đình, chỉ lo cho bản thân không cũng đủ chật vật rồi. Em trai mình thì kiếm được khá nhưng nói là lo cho cả nhà thì cũng không xuể đâu. Mong bố mẹ sống đời với con. Nhưng vẫn mong nhiều hơn là có sức khỏe tốt để kiếm tiền nhiều hơn. Một ước mơ nhỏ nhoi mà nghĩ khó mà đạt được.

    Ngày nào cũng mệt cầm canh, thì chẳng thể nào làm việc ban ngày như một người bình thường được. Mình đang có linh tính lần ra quân ngày mai của bố mẹ sẽ thất bại, nhưng không dám nói vì sợ bố mẹ mất tinh thần, vẫn mong ngày mai đấu lý thành công và đòi được tiền về...
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đầu đau nhỉ :">
  10. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Trống rỗng.. chán nản.... nhớ vu vơ......và cảm thấy mình có lỗi :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này