1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhokcoi89

    nhokcoi89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    e để quên k biết vứt đâu mất 1 tr :((
  2. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 5, mình đã đúng và mình sắp thắng, một chiến thắng mình không hề mong đợi. Hôm qua nói được với M, tự dưng thấy nhẹ nhàng hẳn đi, cũng không còn cảm giác muốn nt như mọi lần nữa. Chẳng lẽ, với mình mọi thứ lại nhạt nhoà đến vậy? Chỉ chừng đó thời gian mà mình đã cảm thấy bình thường như thế. M vẫn lạc quan hơn mình nhiều, có thể là sợ mình nghĩ ngợi nên cứ nói như thế. Và cuối cùng thì vẫn chỉ có M là luôn luôn bên cạnh mình, vô điều kiện thôi
  3. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Cậu em chỉ cho cách hack năng lượng trên Happy city. lọ mọ ngồi làm mãi cũng thành công.thế nhưng thoát ra vào lại thì chẳng hack được nữa.chán thật
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Lo lắng, bứt rứt không yên. Hu hu hu hu.
  5. HanKe_VoTinh

    HanKe_VoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhầm xóa [:D]
  6. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ngồi với một chồng hồ sơ, cặm cụi làm từ sáng đến chiều... Tan sở lên trường ngồi học, lại cặm cụi học học học. Về đến nhà là 9h30 tối, đang nghĩ xem có khi nào mình vô cảm luôn không? Stress vì công việc rất nhiều, hình như mình hiền quá nên người ta cứ ức hiếp mình hoài?
  7. cmscelio

    cmscelio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    1 tuần thúi hoắc...chán không làm được gì có ý nghĩa và có ích hết....số phận treo lơ lửng...Có gì lại năm sau thôi, nhỉ chồng nhỉ?
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    "...Không còn không còn ai
    Ta trôi trong cuộc đời
    Không chờ không chờ ai

    Em về hãy về đi
    Ta phiêu du một đời
    Hương trầm có còn đây
    Ta thắp nốt chiều nay
    Xin ngủ trong vòng nôi
    Ta ru ta ngậm ngùi
    Xin ngủ dưới vòm cây."

  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Ngủ đii em một giấc mộng chiều
    thoang thoảng gió heo may tìh yêu nhé`
    ta lại đợi rồi chờ nhau trong kiếp này
    mệt mỏi tình, một chút nào rơi
  10. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Có thể là chiến thắng mình không mong đợi nhưng càng lúc càng thấy rất may. Sẽ không nghĩ gì thêm, suy luận hay phân tích gì thêm nữa, cái gì cũng có nguyên do của nó, và không thể thiếu một chữ duyên được. Chúc may mắn nhé, cả hai!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này