1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    va cuoc song cứ trôi, cho đen ngày em găp anh thì bình thản hơn.. dù sau đó, nó đi vào dòng cũ.. nhiều sóng gió và nhiều vấp ngã.. em nên làm j giữa đời hả anh
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Nhà hàng xóm bật nhạc vàng inh ỏi. Nhà mình cũng bật, vừa nghe, vừa...làm việc.
    Thấy buồn cười. :))
  3. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    thấy vừa lạ vừa vui vì cảm giác đấy của mình ố là la :">
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    nhí nhảnh nhu cá cảnh
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7, chạy tìm thuốc cho bà về, hiếm hoi ăn cơm ở nhà. Lặng người ,nhìn tóc bạc khi mẹ nằm ốm. Khẽ nhớ, những bức ảnh, tóc mẹ, đen nhánh. Có đâu xa đâu. Chả biết nói gì, rót sữa ngô làm 3 cốc, cho ông 1 cốc, bà 1 cốc, cốc mình còn lại, uống thấy nghèn nghẹn
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Về HN một cái là thấy bụi bặm, chẳng bù cho Lào Cai, đường thông hè thoáng, không khí trong lành thoảng mùi hoa sữa và hoàng lan, uống bạc sửu ở quán cafe to đùng mà rẻ như cho. Nhưng vẫn thấy yêu HN quá.
  7. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    [:D]
  8. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Ai hạnh phúc mà chẳng qua 1 lần đau khổ, ai mà chẳng trải qua cảm giác nhìn người mình yêu tung tăng với người khác.sống là phải mở lòng, định hướng và làm chủ cảm xúc, làm chủ bản thân. Được hay không được còn tùy duyên.cái chính là lấy nhau rồi phải HP, phải hài lòng.Đừng nặng về quá khứ bởi quá khứ là bất biến.....


    Ôi hôm nay bạn lý luận kinh, tớ nghe...tớ nghe roài
  9. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    23/10/2011

    old ppl on fb, old music, old feelings...

    it's good that Monday comes to work, no matter what is coming, no matter how hard of the SSM and one-on-one meeting, let's face it

    rather than this kind of anxious and weak feeling... so scared of that old feeling coming back

    -----------------------------------

    24/10/2011

    Be brave and calm to deal with things :)>- Let's do it :)>-
  10. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    2 tối không ăn , chẳng có cảm giác thèm ăn j cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này