1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Có phải là lừa dối??? Lòng tin đâu mất rồi??? Có đc 1 chút nhu7g h hình như đag mất dần...
  2. coldwinter13

    coldwinter13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vui vì:
    - Đi làm được lì xì đầu năm
    - Nhiều khách hàng gọi điện đặt mua hàng
    - Nhận ra là ox nhà em rất chịu khó đưa đón vợ, hihi
  3. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Hot
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    sao mà lạnh thế này hả trời??? Nằm ỳ trong chăn chả muốn ăn uống gì nữa

    Anh bạn bảo xin lịch treo tường cũ để làm chữ nổi cho trẻ khiếm thị, mình cũng hăng hái gọi khắp nơi xin xỏ. Thế mà toàn xin được lịch mới năm 2012. Chiều qua vác vẹo người cả đống lịch đi lang thang khắp nơi, 11h đêm mới về đến nhà. Thế mà vẫn còn 1 đống lịch nữa ở chỗ bạn bè mình chưa kịp "thu về 1 mối"

    Kiểu này gọi anh ta đến nhà mình mà lấy, chả có sức vác đến trà mà đưa cho anh ta được nữa. Được bữa trà chả bõ công mang vác. Nói thế thôi, làm được việc tốt, thấy vui
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đau đầu, sẽ uống 1 viên panadol rồi đi ngủ.
    Từ khi đến đây, chẳng có chuyện gì an lành... Từ đầu năm mới, chẳng có chuyện gì vui. Thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Muốn gào lên what the hell is that life?
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lần sơn màu đen là cãi nhau
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay gặp gỡ mấy đứa bạn từ hồi cấp 1, có đứa học cùng cấp 2, 3. Tụ tập ăn lẩu, rồi đi uống nước, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Cậu bạn lớp trưởng nói rằng rất ngạc nhiên vì thấy mình bây giờ hiền lành như thế. Bạn ý bảo ngày xưa ấn tượng vì cậu ý có bà chị họ rất giống mình: "cũng trán rô, mắt trố, mồm rộng, đanh đá dã man, nghịch ngầm thì đừng hỏi, ko ai dám trêu....." Hix ngày xưa mình cũng hiền mà, còn nhát nữa cơ, sao mọi người ko nhận ra điều đó nhỉ...Nghe các bạn kể mà ôm bụng cười chết mệt. Các bạn nói ko nên gây thù chuốc oán với mình chỉ vì mình thuộc họ tên và chỗ ngồi của mọi người từ lớp 1 đến lớp 12
  8. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Nhẹ nhõm đến từng phút giây:x.
  9. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    nghi ngờ chồng chất, tự dối lòng thật khó chịu. Chỉ mún quăng đt vào góc ko trả lời bất cứ tn dối trá nào nữa
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Huhu, hình như là mọi chuyện bắt đầu đi vào thế vô phương cứu chữa rồi. Mình có quá đáng quá không??? Mình có muốn như thế đâu, chẳng qua tại đang ấm ức sẵn. Ko muốn mọi chuyện trở thành vô phương cứu chữa đâu :((:((:((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này