1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Norwegian_wood

    Norwegian_wood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cold and lonely
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Nửa đêm tỉnh dậy nhớ người yêu quá, bật máy tính tìm những bài viết xưa cảm xúc lại dâng trào..... trái tim lại rung lên... ôi đúng là một tình yêu đặc biệt.
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Đã bao nhiêu lần bảo rằng ko đc uống cafe buổi tối mà ko cưỡng lại được. Đêm qua gần như thức trắng [r23)]

    May mà hnay ko đi làm, chiều ngủ bù vậy. Mà chiều ngủ, đêm lại thức nữa... Ôi cái vòng luẩn quẩn... Cafe tối, từ nay tao cạch mày đến già, chỉ uống sáng hoặc trưa thôi [r23)]
  4. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật tệ , mệt mỏi cả một ngày nhớ HN kinh khủng khiếp hic hic hic
  5. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Không biết cảm giác lúc này thế nào, chỉ biết là đã có lúc muốn quên nhau đi vậy mà bây giờ lại khác hẳn.
    20 ngày không gặp nhau để khi gặp lại càng dính chặt lấy nhau hơn. khoảng cách nào đó giữa hai đứa đã giảm đi rất nhiều.
    Tương lai dù không thể biết thế nào... nhưng hiện tại vẫn thấy ấm áp khi trước lúc ngủ nhận được vài dòng tin nhắn :" Em không hôn anh sao?"
    Mong manh quá, đến khi nào đây?
  6. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    1 tuần với biết bao những điều không bao giờ ngờ mà vẫn xảy ra - bình thản đón nhận .Qua rùi
  7. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy mệt mỏi, cang gần đến ngày càng tháy bát đồng. Chẳng lẽ chỉ vì muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại mà minh lại đồng ý sao, cuộc sống này làm mình thấy mệt mỏi. Cứ phải luôn miệng cười nói để che đi nỗi buồn và sự cô đơn trong chính mình.Mệt mỏi lắm rồi chỉ muốn vứt đi tất cả để chạy trốn đến 1 nơi nào đấy ko ai biết mình để được trởi về như ngày xưa
  8. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày dài, sáng hai đứa chạy xuống Biên Hòa thăm người bạn cũ, đang đi đường quay lại sờ vào mũi mình hỏi em đeo khẩu trang chưa đi đường bụi lắm đó.
    Nhiều lúc nói muốn xa nhau hay quên nhau mà cứ như vậy thì biết làm sao được nhỉ???
    Đi xa và đi nhiều quá nên hơi mệt, ngủ thôi mai bắt đầu một tuần mới.
  9. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Valentine's day, một mình ngồi trên office.
    Cả ngày nay không gặp được rồi, tự dưng nhớ quay quắt... thèm ôm, thèm hôn, thèm cắn, thèm ngồi cạnh nhau nói xấu đứa vắng mặt, thèm chọc ghẹo xem hôm nay có đứa bớt đau răng chưa hay còn phải ăn cháo.
    Hôm qua chở mình ra trạm xe lên trường đi học xong ghé cafe ngồi một mình, chắc là tủi thân nên nhắn tin chọc mình mới ghê chứ! Hok biết có phải vì thế mà ông thầy cancel lớp học làm mình lủi thủi đi về.
    Trời ơi, cứ vậy sao mà quên nhau được, sao mà có người ác quá vậy?
  10. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    lần đtiên mình thấy 1 đứa nực cười đến thế
    lúc đầu còn ấn tượg, về sau phát hiện ra là 1 đứa nhỏ mọn đến từng câu chữ =))
    thảo nào các bẹn chả coi ra j :-j
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này