1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Lại đau đều! Dở tệ!
  2. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Chán - mệt mỏi với mọi thứ kể cả bản thân :-s
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Tại sao phải nói dối những chuyện như thế??? Nó chỉ là nhữg chuyện nhỏ nhặt thôi mà??? Nhữg chuyện nhỏ mà còn dối trá thế chuyện lớn sẽ ra sao??? Mình thật sự chẳng thể chịu nổi nữa rồi
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Đói quá :((
  5. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thấy chán chán, nhiều chuyện quá chẳng đâu vào đâu cả. Công việc mông lung, tình cảm mông lung
    Muốn ổn định công việc để còn lo việc khác mà càng ngày càng thấy oải.
    Đã có lúc nghĩ rằng chỉ cần có một người tạm được tốt tính, mọi thứ tạm ổn là mình sẽ quyết định. Nhưng khi mình bước vào một tình huống như thế, mình lại thấy sợ, lại đắn đo thậm chí cả hoang mang mệt mỏi nữa. Ôi, chẳng biết mình đang cần gì, muốn gì nữa. Càng ngày càng thấy khó mở lòng mình ra, nhiều lúc thấy bực mình với chính mình. Có phải mình đang làm rắc rối mọi việc lên không?
  6. k3nbjn

    k3nbjn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    buồn, vào 1 ngày đẹp trời, và buồn thêm bao nhiêu ngày nữa....
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ôi cuộc sống là những chuỗi ngày chịu đựng lẫn nhau :D
  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Mk, bực mình phát điên, muốn hét vào mặt mà phải nhịn, mình muốn nhai xương nó quá. Bình tĩnh nào!!!!! ko thì mình sẽ thiệt.Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vừa ngang vừa sỹ, ko biết phải trái gì cả
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sao có thằng lại hèn thế nhỉ
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bạn vì bình luận thế này thật không phù hợp với cơn tức giận của bạn nhưng mình rất thích đọc những dòng cảm xúc thế này, nhất là đoạn nhai xương!
    Dù sao thì cũng chúc bạn chóng vui trở lại nhé! :x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Huhu, lại ngập trong đống sách, mắt thì lồi ra, đọc đọc viết viết! :( Lại ao ước "Kiếp sau xin chớ làm người..." =(( ). 5 ngày nữa phải xong! BK! :(
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Không tàn nhẫn cũng không được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này