1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    khi đá gộc tiềm ẩn dưới lòng sông

    đôi khi trên dòng sông cuộc sống, mọi thứ cứ lững lờ trôi, rồi bỗng nhiên đến một đoạn, mọi thứ trở nên rất thác ghềnh
    Có một lúc nào đó, bạn cũng chợt nhận ra có gì không ổn ở dòng chảy,
    nhưng mọi thứ cứ cuốn đi, và bỗng mọi thứ rất 'gập ghềnh'

    Ở hình thái phát triển, người ta nhìn thấy phát triển đi theo 'chiều xoắn ốc' - lên thì xoắn ốc lên, xuống thì xoắn ốc xuống
    mỗi một giai đoạn lại đi theo những chu kỳ'
    đôi khi cứ là 'mọi thứ cuốn đi'
    nhưng cái gì sẽ khiến bạn đứng lại
    - đứng vững mà không xoay - ..............
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Đau ê ẩm, sáng tỉnh dậy chỉ thấy đau vùng bụng, giờ mới thấy đau cả bắp tay, đau cả lưng. Chả hiểu ra làm sao. Chả lẽ yếu đến mức mệt mỏi 1 tý, đi lại có 1 tý mà đã ra thế này?

    Ôi cái thân này =((
  3. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vẫn thấy mệt mỏi, vẫn thấy căng thẳng dù ở cạnh nhau. Vẫn ánh mắt trách móc và đăm đăm.. Vẫn nhìn em như thể bào mòn em ra vậy. Em muốn ở cạnh nhau nhưng em sợ hãi khi đối diện với anh, sợ những áp lực vô hình đó, anh nói rằng anh rất ích kỷ chỉ muốn trong mắt em chỉ có mình anh không có bất cứ hình ảnh nào khác. Giam giữ em trong lâu đài vô hình của anh, dằn vặt em vì những tổn thương em gây ra cho anh.... Em đang nản, em muốn bên anh lâu hơn mà em vẫn sợ hãi. Cứ dằn vặt em cho đến khi nào hả anh?
  4. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Cảm xúc đag dâg ào ào lại nhận đc cái tin éo le thế là xì như bog bóg xì hơi. Lần nào cũg thế, chán lắm rồi haizzzzzzz
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Lại bị đau người, hic

    Trưa nay ngủ liền 2,5h mới mở mắt được, dậy mà vẫn thèm ngủ. Ngồi làm việc bên máy tính đến giờ, mắt mỏi, vai mỏi, cổ mỏi, người đau, và buồn nôn quá :((

    Thôi đi nằm 1 chút, ko làm việc nữa. Tưởng nhanh mà cứ cái đà này chắc sang mùa quýt mới làm xong được việc
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Mới sớm mà đã uể oải

    Con mèo điên của mình nghịch quá, làm đổ, vỡ hết mọi thứ, lắm lúc yêu mà lắm lúc cáu kinh khủng, hôm nay phải cho ăn vài cái tát rồi [r23)]
  7. look_after_children

    look_after_children Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Níu kéo đủ nhiều để đủ dũng cảm buông tay mà không hối tiếc.
    Tạm biệt anh nhé, đừng cố gắng làm gì cả bởi nếu có quay lại chúng ta cũng sẽ lặp lại những sai lầm này thôi.
    Chúc anh hạnh phúc!
  8. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Hôm nay tâm trạng không ổn chút nào! :( lại thức hết đêm đến sáng rồi chán thật :(
  9. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    SG mưa buồn và nhớ nhà! :((
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Phải nói rằng hôm nay miềng rất yêu đời, và yêu miềng. Vì miềng đã thấy có hứng thú trong việc xử lý cái mớ công việc này rồi :x

    Cố lên, tuần sau hết hạn. Ko nhanh, lại phải đợi đến cuối năm thì lỡ hết mọi việc đã dự định! [r2)] Thôi giờ mình ngồi hì hục type thôi, nếu vẫn có hứng thú như thế này, đêm nay mình sẽ làm đêm. Phải tranh thủ, ko cảm hứng nó cạn thì toi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này