1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Qua chan!
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Dung la den thui.Dinh di choi ma cuoi cung cha co cho nao ma di.Nguoi quen co viec dot xuat, nguoi than co viec khac.Ma minh khong dam di mot minh o noi xa la,vao thoi diem nay.The la danh o nha.Cha co duyen voi SG...
  3. sammoon

    sammoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    dạo này mệt mỏi quá
    mệt mỏi vì cv, c/s .....
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Âm nhạc luôn là điều tuyệt vời để làm dịu vết thương...
  5. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Mưa to gió lớn, chẳg bít làm gì và cũg chẳg nhớ ai haizzzzz Bệnh nặg hơn roài
  6. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Mát mẻ vô cùng...... tận ngát hương....

    Hôm nay là ngày cuối tháng sáu, mai bắt đầu ngày đầu tháng 7, tháng tiếp theo của mùa hè nắng gắt và nóng nực. Được chiều nay, mưa to gió lớn (bắt chước lời ai đó) nên tối thật mát mẻ và thoáng đãng, chạy xe bên ngoài mát đến lạnh. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận thật rõ cái không khí thoảng hương đất, hương gió và hương biển đã lâu lắm mới có trở lại kể từ sau những ngày cuối tháng 4. Hít lấy, hít để như sợ không khí này sẽ mất đi, sự ngột ngạt trở lại giữa thành phố.

    Thời gian này mình chép lại toàn bộ thơ vụn vặt mà một người bạn đã viết gửi mình đọc, mình gom lại, những e.mail được gửi từ năm 2009, đến cả mấy trăm bài thơ (gần 400 bài). Mình chép xuống và dự định sẽ in thành tập... không biết có thời gian để làm trong hè này không?

    "Ngày xưa tháng sáu trời mưa
    Bây giờ tháng sau đong đưa nắng vàng
    Ngày đó tháng sau mơ màng
    Bây giờ tháng sáu ngỡ ngàng thoảng qua

    Dang tay bắt vạt nắng xa
    Tìm trong giọt nắng tình ta thuở nào
    Bây giờ sao nắng nặng màu
    Vàng ươm một cánh hoa hườm sắc hương

    Chao ôi sao vẫn thấy thương
    Màu hoa phượng vỹ vấn vương lòng người
    Cho tôi nhớ mãi giọng cười
    Miền Trung dịu ngọt như lời em tôi....
    "
    NgCdn
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Thèm 1 ngày nắg nóg quá đỗi.....
  8. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Vẫn mệt mỏi và nản.....:(
  9. sammoon

    sammoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    muốn đi chơi xa... xa
  10. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Nản
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này