1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienxanh122011

    bienxanh122011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Tủi thân! Thì ra bố nghĩ nó là người như thế ư??? Đã tự hứa bao lần là sẽ im lặng ko nói, ko ý kiến, ko tham gia vào bất cứ chuyện j` vậy mà chỉ đc lúc đó thôi hôm sau bình thường lại quên hết. Lần này quyết tâm sẽ làm đc. :(((((
  2. sammoon

    sammoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    mưa!
  3. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Chênh vênh. Chơi vơi. Nằm và để cả căn phòng chìm ngập trong nỗi đau Vũ Thành An.
  4. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi vẫn nhớ đến ng xưa cũ >"<
  5. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Mình chắc có duyên với nơi này, có muốn bỏ cũng khó [:D]
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chít rùi, yêu bạn T mất thôi :-*
    Bạn J khỏi ốm quay lại là suốt ngày ở bên bạn T, đến lúc chuẩn bị đi về, lấy cớ gần nhà giục bạn T về... Bạn T không chịu về sớm, ở lại nói chuyện, làm việc với mình thêm nửa tiếng nữa, cười xinh ơi là xinh :x.
    Bạn E mai đi holidays về, chắc lại lấy mất bạn T của mình cho xem :((
    Hừm cuối tháng tới bạn J đi holidays thế là mình thỏa sức tung hoành với 2 bạn đồng nghiệp xinh đẹp rùi ;)):x :P:P:P
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Bắt đầu một ngày mới, một tuần mới bằng việc nghe đi nghe lại "Nơi tình yêu bắt đầu", và thấm những điều da diết trong đó, đến chỗ làm hơi muộn...
    Buổi chiều Cô Cô nhắn:
    "Tiếc cho hai bạn quá nhưng không còn nhìn chung về 1 phía nữa thì chịu rồi. Lần sau, yêu bạn nào là cưới liền tay luôn nhé!" ... Thẫn thờ ...
    Chat với G và đồng chí ý báo tin vui, nhưng đem lại cho mình cảm giác hụt hẫng... Sao trước không nói... Sợ mình suy nghĩ gì chăng?

    Một ngày không hề bình yên trong tâm hồn...
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thấy đau đầu kinh.
  9. nguyenha89

    nguyenha89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy tâm trạng khá khẩm hơn khoảng 7h-8h tối qua rồi>:P, và cũng chẳng có j pải ngĩ ngợi nhiều. :-ssSự lựa chọn đúng đắn khiến mình thấy thanh thản!
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hôm nay trong lúc chờ chạy eval, mình dựng và cài đặt wiki và wp, hi vọng từ nay có chỗ thích hợp để ghi lại và làm việc pro hơn.
    Cuối buổi chiều sau seminar, đchí Y tủi thân khóc, làm cả lũ hoảng hồn, lần đầu mình thấy một spv lại khóc vì sv của mình. Nghĩ lại trong khoảng 2 năm nay, cái tính cực đoan và định kiến của mình ngày càng có nơi chốn phát triển và tung hoành. Là người chịu bao đắng cay bởi những định kiến vô lý, mình không thể để mình biến thành một người như thế được. TQ cũng là người, mấy đứa H, B cũng là người, mình cần phải công bằng hơn và giảm thiểu định kiến không tốt. Dành sự ghét bỏ và lòng căm thù đúng người...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này