1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Abui

    Abui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Tuy trong lòng còn chút buồn vương vấn, nhưng mình nhận thấy ít ra mình chỉ buồn và mất niềm tin một tẹo chứ chưa phải đau đớn về tâm hồn và thể xác như bạn mình (Thấy thương nó....)
    Ngày mới cố gắng lên nào bạn.
    Còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn thế nhiều lắm bạn ạ.
  2. khajnhj

    khajnhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp! Chán nản!
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vua tu tren nha xuong dinh di cafe thi troi mua.Hoan.
    Chan that.
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Buồn nhỉ, có những lúc thấy nhiều thứ thật đáng buồn dù rằng bản thân đã rất cố gắng... Vì thế nên ko bao giờ tin vào quả báo, số mệnh gì cả. Random thôi...
  5. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Mưa gió ở nàh chat chit wc, lại nhớ về khỏag thời gian từg rất hạnh fúc
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đến ăn tối nhà Y. thấy căn nhà thật rộng. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, mình sẽ tìm một căn hộ như thế, kể cả mỗi ngày đi tàu 1 tiếng đến chỗ làm cũng được. Nhưng cuộc sống là thế... mất lòng tin vào nhiều thứ...
  7. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Con đánh Bố, thật ko bằng loài cầm thú
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chưa kịp vui vì bạn T. đi nghỉ về thì lại nghe tin ko vui cho bạn ý, buồn ghê :(
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Haha, trong mắt bạn bè mình người ta là thần thánh, còn trong mắt bạn bè người ta mình là ma quỷ. Đúng rồi, thế nên thần thánh phải rời xa ma quỷ thôi... Nhớ lại lần đọc YM ngày nào mà thấy kinh sợ, nhớ lại comment facebook nào mà thấy đau lòng.. Đời chẳng ai biết được chữ Ngờ.
  10. vantontai

    vantontai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    spam nhờ cái nhé :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này