1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đau đến mức muốn hét lên mấy lần... Sức khỏe của mình :(

    Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên...
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Rỗng tuềnh tuệchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
  3. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    vừa bị xin tiết, hóa ra bi giờ mình cũng chăm lo sức khỏe bản thân rồi :)
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Thời tiết và những cơn đau cũ mới không dứt làm mình cảm thấy... insecure. Nếu ở nhà là chẳng cần phải suy nghĩ gì hết, cứ xin nghỉ, nằm ườn ra hoặc gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp cho quên mọi thứ và quên bệnh tật. Ở đây thì không, bạn bè cũng chỉ gặp qua mạng, đồng nghiệp thì cũng có vấn đề của bọn nó, ốm đau thế này cần ăn uống tốt, nhưng quá đau và mệt để nấu nướng tự lo cho bản thân, ăn ở ngoài mãi thì không ổn. Thôi đành dậy nấu nồi cháo dùng cho mấy ngày nghỉ vậy... Vẫn còn nhiều thứ mình muốn làm... TTT!
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ket thuc mot ngay met moi.Cong viec coi nhu xong.
  6. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Nhớ người yêu cũ =(( X_X...:((

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đông về nơi ấy có lạnh ko?
    Có thoáng buồn với chút tình xưa cũ
    Hay hận gì khi chuyện cũ đã xa
    Rồi thời gian tình ấy cũng phôi pha.

    Ngày ấy tôi cũng yêu say lắm
    Đã bao lần buốt giá cảnh đường xa
    Vì đã yêu đúng vào thời sung nhất
    Nên cả đời vơ vẩn mãi nhớ thương.

    Dù rằng đang say bên tình mới,
    Vẫn nhói trong tim nỗi đau xưa..
    Đường xưa giờ như là xa quá,
    Vẫn mong về gặp lại một lần thôi..
  7. tigon_2012

    tigon_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sợ cái cảm giác này quá.....
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
  9. Leuheu

    Leuheu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trống...
  10. tigon_2012

    tigon_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    vô tư quá! Tốt hay không tốt!!!! Sao mình k nhận ra điều gì xung quanh nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này