1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Spicypink

    Spicypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    [r32)]
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Trong lòng phiền muộn, nghe nhạc nguôi ngoai ít nhiều, lại nhớ đến lời chúc SN của 1 người, trong hơn trăm lời chúc kia, vẫn là làm mình cảm thấy thích và yên lòng nhất

    =====
    Muộn một ngày, chuẩn bị muộn hai ngày nhưng ko thể ko chúc mừng anh đc. Chúc anh một tuôi mới hạnh phúc trong bình yên và ấm áp. Thành công thì dĩ nhiên rồi, tiến sĩ nhỉ. Em thề năm sau sẽ ko muộn nữa đâu
    =====

    Mình cần gì đâu, chỉ là một hạnh phúc giản dị, trong lòng bình yên và ấm áp...
  3. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Cảm tính của mình lại đúng một lần nữa. Thường những đứa nào miệng lưỡi ngọt ngào dẻo quẹo là tâm địa lại khó lường. Cứ thà sống chung với đứa càu cạu, gắt gỏng mà thật thà còn hơn nơm nớp no sợ bị đâm sau lưng lúc nào không biết. Già hết cả rồi, đâu còn cái tuổi mà hơi tẹo là đau lòng vì bị người ta nói thẳng nói thật? Mà nói thẳng thì đứa nào có tật giật mình, đứa nào tự ti thì đi mà buồn bã. Còn hơn bằng mặt mà không bằng lòng. Già hết cả rồi, đâu còn ở cái tuổi mà lúc nào đòi hỏi cuộc sống phải như ý mình, đòi hỏi mọi người phải làm đẹp lòng mình. Cuộc sống của mình không có chỗ chứa cho những kẻ từ chối sống luồn lách luật lệ để mưu cầu lợi ích riêng. Thà đánh mất tất cả, còn hơn đánh mất chình mình.
  4. cuoiduongcuagio

    cuoiduongcuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn quá.

    Hóa ra cũng có 1 số người đã thấy giá trị của những kẻ càu cạu, gắt gỏng hơn những đứa ngọt ngào dẻo kẹo. Dù chí ít bao nhiêu lần mình cũng muốn cái lưỡi mềm mềm ra tý. Có điều như bạn nói: đâu còn ở cái tuổi mà đòi.....
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Cả ngày ở chỗ làm chỉ nghe bài này :(

    [YOUTUBE]KFMwFbMbq7M[/YOUTUBE]


    Khi gió đồng ngát thơm, rợp trời chim én luợn
    Cây nẩy đầy chồi xanh mây trắng bay yên lành
    Em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ
    Mà lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man.

    Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anh
    Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt lành. (I have you to be with, everything will be easy)
    Én về én lại xa, mùa xuân không ở lại.
    Bên anh em gần mãi nên đời vẫn, đời vẫn xuân trào. (Remember I love you till the end)

    Then "why do I have to come to you? Why do I have to stay next to you" :)) =))
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    haiz, càng ngày càng đêk sợ j, thế mới đáng sợ.
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đợt này đọc truyện toàn truyện hay, mà toàn về kiểu từng yêu/cưới xong có hiểu lầm chia tay 1 thời gian rồi quay lại với nhau. Hôm qua bị điên, tí nữa giữa đêm gọi cho chị định hỏi ý kiến về việc quay lại. Rồi lại thẫn thờ vì vấn đề không phải tại mình, có cố, có muốn cũng không thay đổi được gì... Giờ hoặc là không đọc truyện, hoặc là không liên lạc gì nữa, quyết định làm theo ý thứ 2, kể cả cái box này cũng không nên quay lại nữa. Tạm biệt!
  8. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    cuối năm, lắm việc, bon chen quá mệt, đúng là đời! toàn màu xám loang lổ
  9. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    nó không yêu mày đâu,nó đang ở bên cạnh người khác khi mà mày đang ngĩ đến nó.tại sao lại phải tự kỉ như vậy nhỉ?còn bao nhiêu điều phải làm,bao điều phải nghĩ và bao nhiêu niềm vui khác....ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay....cố lên nhé.Nó không xứng đáng để mày phải nghĩ nhiều như vậy đâu
  10. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    giầu thì bị nó ghét, nghèo thì bị nó khinh, thông minh thì bị nó đố kị. chia bè kéo cánh, kết bè kết đảng! thôi ngu ngu cho nó hưởng thái bình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này