1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Độc tĩnh lênh thênh phiêu bạt vân
    Tịch mịch lơ thơ bụi hồng trần
    Phảng phất điên điên sầu lệ thủy
    Hoang hoải thương thương bóng cố nhân

    hê hê, mót ị có khác nhen thơ tuôn ào ào oooooooooooooooooooooooooooooooooo
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Hắt hiu gió thổi tàn trăng
    Lòng thiếp lạnh lẽo, buồn chăng hỡi chàng?
    Tuyết phai bạc áo thời gian
    Cô độc thân thiếp đa mang dạ sầu
    Chim bay lẻ bóng về đâu?
    Hoàng hôn heo hắt một màu ...hư không
    Chán làm sao cứ lông nhông
    Ị MỘT CỤC LỚN LÀ XONG .....SƯỚNG .....CƯỜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
  3. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    họp với lãnh đạo tập đoàn mà mình đến muộn, may mà nhanh trí :))
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Sẽ có ngày ta sẽ gặp nhau
    Đối diện nhau và không còn chạy trốn
    Giết con quỷ bao năm từng hiện diện
    Trong ác mộng từng đêm giọt nước mắt anh

    Thương rất nhiều tình vẫn mãi mong manh
    Giọt nước mắt anh mặn chát, đớn đau, bất lực
    Bao ước mong ngày của ta có thực
    Tim cạnh tim ngày quỷ phải chạy xa

    xxx
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sẽ có ngày ta sẽ gặp nhau
    Đối diện nhau và không còn chạy trốn
    Giết con quỷ bao năm từng hiện diện
    Trong ác mộng từng đêm giọt nước mắt anh

    Thương rất nhiều tình vẫn mãi mong manh
    Giọt nước mắt anh mặn chát, đớn đau, bất lực
    Bao ước mong ngày của ta có thực
    Tim cạnh tim ngày quỷ phải chạy xa

    xxx
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sẽ có ngày ta sẽ gặp nhau
    Đối diện nhau và không còn chạy trốn
    Giết con quỷ bao năm từng hiện diện
    Trong ác mộng từng đêm giọt nước mắt anh

    Thương rất nhiều tình vẫn mãi mong manh
    Giọt nước mắt anh mặn chát, đớn đau, bất lực
    Bao ước mong ngày của ta có thực
    Tim cạnh tim ngày quỷ phải chạy xa

    xxx
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sẽ có ngày ta sẽ gặp nhau
    Đối diện nhau và không còn chạy trốn
    Giết con quỷ bao năm từng hiện diện
    Trong ác mộng từng đêm giọt nước mắt anh

    Thương rất nhiều tình vẫn mãi mong manh
    Giọt nước mắt anh mặn chát, đớn đau, bất lực
    Bao ước mong ngày của ta có thực
    Tim cạnh tim ngày quỷ phải chạy xa

    xxx
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đêm qua ta lại thấy người
    Nhìn ta nín lặng, thở dài, mắt sâu
    Muốn nhìn vào mắt thật lâu
    Muốn hôn khuôn mặt bấy lâu mong chờ
    Thương người tình mãi bơ vơ
    Thương ta vẫn đợi ... ơ hờ lời thương
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ta can đảm
    Đấu tranh, giết quỷ, đứng cạnh người
    Chỉ nhìn thấy nước mắt người rơi
    Là trái tim ta vỡ thành từng mảnh


    Ta điên hay người điên zị hở trời iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?
  5. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Trên trời mây trắng như bông.
    Ở dưới đất này Tây trắng như mông.
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    haiz, có lẽ phải mua 1 cái j đó, chơi tết vậy,
  7. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Không ngủ được cứ suy nghĩ lung tung.. lại dậy mò vào đây viết cái gì đó....
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đêm trắng... trời còn sáng hơn những chỗ khác, tất nhiên ko trắng bằng đất được phủ 1 lớp tuyết rồi...
    Không muốn trả lời một tin viber vì chẳng biết phải trả lời cái gì và như thế nào, nhịn được mấy hôm rồi, cố gắng nhịn thêm cho lòng lắng xuống...
    Đi ngủ, mai còn đi khám...
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đêm qua lần đầu tiên mơ gặp lại ex dưới tư cách 2 người đã chia tay rồi... Lại mơ kiểu đi chơi cùng nhau... Sáng nay đi khám xong nhìn cái nick skype định í ới, rồi lại thôi...
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Rỗng tuếch rỗng toác rỗng toang hoác
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Rỗng tuếch rỗng toác rỗng toang hoác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này