1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Ngủ liền 2 ngày xuyên Tết, tôi thương tôi quá. Share nhà vời bầy hot girls hơi khổ vì suốt ngày cãi nhau nhưng bù lại lúc nào cũng có giai đến hầu việc nhà. Đang tính tháng 3 move out mà giờ sung sướng thế này move làm gì.
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Đúng là phong cách khác, sắc bén, nhanh.
  3. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Bấy lâu nay không hiểu phượt là gì, sau một hồi được quan sát bằng hình ảnh thì mặc định trong đầu những người đi xe độ mà xe lại rất bẩn thì là đi phượt (hình như mình nghĩ không đúng lắm, nhưng kệ). Nhưng tóm lại vẫn không hiểu phượt chính xác nó như thế nào mà nhiều nam thanh niên nói với mình từ đấy thế. Nhưng nói thật với một đứa đồng bóng như mình thì nghe thấy cái từ đấy cảm giác đầu tiên là muốn cầm cái chảo đập vào mặt cái đứa nói từ đấy với mình. Vớ va vớ vẩn.
    Hôm nay 10 giờ mới ra khỏi nhà đi siêu thị mà lại gặp toàn bọn cùng nhà cũng đang đi siêu thị (với giai). Sau sực nhớ ra chúng nó cũng sẽ mua cá hồi mà quầy chỉ còn 3 hộp cá hồi Norway nên chạy trước ra mua luôn, sau nghĩ đến lúc chúng nó mở tủ lạnh ra thấy 3 hộp cá hồi của mình chắc cũng hơi hốt nhưng nghĩ tết nhất muốn ăn cá hồi cũng chả có mà ăn thì hơi nhục nên kệ chúng nó.
    Ngoài trời mưa lất phất rất có không khí đầu năm. Hôm trước tất niên mọi người đều đánh bài rồi uống rượu còn mình nằm ngủ trên salon nằm mơ thấy mấy câu đối Tết của ba. 3 giờ sáng đi bộ về nhà gặp mấy nam thanh niên đi uống rượu về mà lại bịt kín mặt bằng cái mũ chuyên dụng của bọn khủng bố và cướp nhà băng có vẻ nguy hiểm. Lên Amazon tìm order cái mũ đấy để đi buổi tối cho nó an toàn nhưng nghĩ tóc dài đến mông mà lại có cái mũ ấy trên đầu thì lố bịch, chưa hiểu thế nào. Thế là quyết định thôi từ giờ đi đâu cũng đi taxi cho nó an toàn, dù khoảng cách chưa đầy 1km.
    Ngày xưa còn trẻ trâu đứa nào mất lịch sự với mình thì còn có hứng cãi nhau đến cùng, lý sự vỡ mồm ra thì thôi thế mà mới có vài năm thế sự nó đã thay đổi hẳn. Càng ngày càng đồng bóng mặc dù vẫn giữ thói quen không sơn móng không nhuộm tóc, nhưng đã bắt đầu mua kem dưỡng da của phụ nữ trên 25 tuổi, mà mỗi lần mình bôi cái đấy thì mấy phụ nữ thực sự trên 25 tuổi nhà mình lại cười khinh bỉ hỏi mình rằng mày mấy tuổi rồi mà xài cái đấy. Rồi thì đứa nào chọc ngoáy, xâm phạm đời tư, chụp trộm ảnh, móc mỉa, bơm đểu mình cũng chả còn hứng cãi nhau nữa, toàn cười khẩy khinh miệt rồi bỏ đi. Cuộc sống nó cứ đều đặn như thế, mặc dù biết rằng số nếp nhăn trên não và trên mặt nó tỉ lệ thuận với nhau nhưng vì cuộc đời trót sinh ra đã như vậy nên đành dùng phương pháp vật lí trị liệu thay cho phương pháp tâm lí bất khả thi.
  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Thế là xong màn xã giao. Tốt!
  5. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Đó đúng là chuyện nhỏ mà. :) tiếp tục làm vui lòng ba mẹ!
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Đ mịa, đam chết mịa nó điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Bạn Hàn rủ đi xem phim ngày mai :-s. Vẫn ko tin đây là sự thật. Có lẽ đâu thế. Mình từ chối và hẹn ngày khác rồi.
    Nói chuyện với người mình muốn nói chuyện, nhưng cũng chẳng biết nên nói gì, sợ lại làm mqh giữa hai người khó xử. Chẳng biết đồng chí ý nghĩ thế nào về mình, tình cảm với mình thế nào? Chưa gì đã gần như cãi nhau rồi =((
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Troi van con toi nhi...
    Ai ngo den gio, minh tro thanh vo cam that.
  9. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Tôi thương tôi quá :(
  10. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    lần nào mình gặp trời cũng mưa :">
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này