1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    25/05/2011

    Mai mình đi thử việc ngày đầu tiên đấy...

    Chả hiểu sao tự dưng lại ngồi khóc tu tu... Lâu lắm rồi đấy, mới lại thế này... Lại giống con mèo mít ướt tủi thân ngồi khóc một mình...

    Bạn ơi, vì sao lại thế... vì sao lại thế...
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    sg mua suốt đêm ! thấy bùn bùn , nhớ 1 ai đó quá !
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  4. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Anh ah, em nhớ anh. Đúng hơn là nhớ cái cảm giác có anh, nhớ mùa hè năm ngoái, năm kia…
    Em nhớ quá những ngày mới quen
    Nhớ quá những ngày tình trong như đã mà chưa dám tỏ lời
    Em nhớ như in buổi sáng sớm đầu tiên ấy khi anh đến đón
    Nhớ những ngày hè hai đứa dạo chơi
    Sao mà em nhớ cứ như thể mình đã chia tay rồi và đang nhớ về kỉ niệm với tất cả sự cồn cào luyến tiếc. Có phải vì ngày xưa quá đẹp không anh?
    Em lại vài flickr của anh để xem ảnh. Ảnh hoa sen, ảnh ga Đông Hà...
    Bỗng em nhớ đến lần anh bảo, anh thích khi em về chúng mình sẽ đến miền quê nào đó ở khoảng 1, 2 tuần để khám phá và thưởng thức hương vị êm đềm nơi đó.
    Bỗng em muốn quá, được cùng anh bước lên tàu, đi qua những chặng đường đèo dốc để ngắm nhìn từng cành cây, ngọn cỏ, để biết là mình đang có nhau hiển nhiên như sự sống của những sinh vật kia...
    Anh ơi, em nhớ anh!!!
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    phải ổn bạn kid ạh :)
  6. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Tớ vẫn chỉ để "Biển, nỗi nhớ và anh" thôi cậu ah ;)).
    Oai thanh thản quá đi thôi mất. Mọi gượng ép đều vô nghĩa ;)).
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Còn ta với nồng nàn ;)
  7. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha già thấy ghét!!!! Sai sai kiểu này thág sau pà nghỉ lun
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  9. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    không ổn tí nào? làm việc chăng tốt....Nản!
  10. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mình buồn ngủ quá, 3 hôm nay mình buồn ngủ dữ dội, chỉ muốn về nhà lăn ra mà ngủ. Rồi lúc tỉnh dậy thì ước rằng, đó chỉ là nói đùa. Không phải là sự thật, vì cái sự thật này, sẽ làm cho mọi việc còn có thể dài đến bao nhiêu, đường của mình đi rồi sẽ còn phải dài đến bao nhiêu?
    Nói mình cứ đến đó ngồi là ủ rũ, là buồn bã, vì mình cần một chỗ để nghĩ, để nghĩ, để lại tự AQ rồi mọi việc sẽ ổn, còn chưa thấy hạnh phúc là còn chưa kết thúc. AQ xong thì tự đi về, bao giờ chẳng vậy.
    Em, chỉ muốn nói là không ai có thể chán hơn em được đâu, mối ngày, kể cả với sự đang sống này. Em chỉ lờ nó đi thôi. Nếu anh biết điều đó, anh có đau lòng ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này