1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Thảm bại
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Try the besttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt, no pain no gainnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Just for you I will try. I promiseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Just for you I will try. I promiseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ở rất gần rồi chẳng còn xa đâu
    Xin đừng đẩy em đi nữa
    Dù đau đớn
    Hãy một lần
    Yêu

    Đừng nói em là người điên
    Bởi tình yêu vốn làm người ta mê muội
    Hãy cùng em tạo một lối đi riêng
    Dù mưa vẫn rơi
    Và Tháng Mười rất khó khăn để tới
    Muốn ở bên người
    Ôm người trong vòng tay khát khao chờ đợi
    Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy
    Bao năm rồi vẫn nguyên vẹn trong tim

    Đừng nói em là người điên
    Đừng e ngại quỷ dữ
    Chúng ta cùng tìm một lối đi riêng
    Chúng ta cùng tìm một lối đi riêng ..............................
  4. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Mấy tỉ kế hoạch đặt ra rất mỹ mãn, cụ thể đều bị phá bung phá bét hết vì nhiều sự kiện bất ngờ ngoài dự kiến. Nhiều lúc nghĩ lại các quyết định trước nay của mình đều chẳng khác gì đánh bạc. Nhưng kết quả vẫn tốt. THế là được. Bản thân rất hay "đánh bạc" nhưng lại có tư tưởng kì thị những người "đánh bạc". Mình cũng hơi chuối.
  5. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    thế là lại 1 đống lì xì, hnay thu hoạch bù cho cả tuần tết đi lì xì cho các cháu!
  6. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Là một người phụ nữ thì không nên lôi thôi, vứt xu chiêng trên salon phòng khách. Tuy nhiên lôi thôi còn tạm chấp nhận được, với người dễ tính.
    Nhưng là một người phụ nữ thì tuyệt nhiên không nên ở bẩn, không nên vứt thức ăn ra sàn nhà, để đồ ăn quá date 3 tháng trong tủ lạnh, và không nên cười hô hố xuyên không gian (từ phòng khách xuyên qua nhiều phòng đến phòng ngủ) và thời gian (3 tiếng đồng hồ).
    CUối cùng, là một người phụ nữ, thì nên chăm sóc cơ thể toàn diện. Trang điểm và mặc váy xinh đẹp nhưng không dùng lăn nách đến nỗi đứng trên sàn mà giơ tay shaking mấy phát sau giai xinh gái đẹp dạt ra hết cũng không hay biết gì thì hơi hốt :(
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Yêu em đi vì em sắp thành gà già
    Sao không yêu ? vì em đã là bà già
  8. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Thơ nhiều cảm xúc thế! Trước giờ cứ nghi nghi @nghiengngo là 1 người... nhưng là ai cũng không quan trọng với mình!
    Hết sức tôn trọng khoảng trời riêng của bạn! Hãy mặc sức điên và mong sớm bình yên! :x
  9. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Quá bận rộn và lười nhác để dành thời gian cho những lãng mạn kiểu Dai Sijie :(
    Trong cái thành phố bé tí, xấu xí, chật chội này ai cũng quen nhau cả, nên hầu như privacy là điều quá hão huyền.
    Ba mẹ liên tục thúc giục mình đưa ra một số quyết định mà mình mong được hoãn lại càng lâu càng tốt.
    Hôm nay, anh hàng xóm lại đeo balo Nike xấu xí ra khỏi nhà tiếp, và mình cảm thấy quá chán gu thời trang nhạt nhẽo của anh ấy, và mình quyết định, sẽ nhờ anh khác sửa máy tính, có lẽ là cái anh có đôi giày màu navy trông lúc nào cũng rất sạch và không bao giờ dùng nước hoa. Mặc dù mỗi lần đến nhà là anh ấy ăn hết tủ lạnh của mình nhưng vì anh ấy lúc nào cũng giữ giày sạch + mùi thơm tự nhiên nên ăn như thuồng luồng cũng không sao.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Quá bận rộn và lười nhác để dành thời gian cho những lãng mạn kiểu Dai Sijie :(
    Trong cái thành phố bé tí, xấu xí, chật chội này ai cũng quen nhau cả, nên hầu như privacy là điều quá hão huyền.
    Ba mẹ liên tục thúc giục mình đưa ra một số quyết định mà mình mong được hoãn lại càng lâu càng tốt.
    Hôm nay, anh hàng xóm lại đeo balo Nike xấu xí ra khỏi nhà tiếp, và mình cảm thấy quá chán gu thời trang nhạt nhẽo của anh ấy, và mình quyết định, sẽ nhờ anh khác sửa máy tính, có lẽ là cái anh có đôi giày màu navy trông lúc nào cũng rất sạch và không bao giờ dùng nước hoa. Mặc dù mỗi lần đến nhà là anh ấy ăn hết tủ lạnh của mình nhưng vì anh ấy lúc nào cũng giữ giày sạch + mùi thơm tự nhiên nên ăn như thuồng luồng cũng không sao.
  10. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Cảm giác quý những ngày tháng chưa lấy vợ, đêm hôm kia mình đã mất ngủ và nhớ người cũ khá nhiều..
    1 tháng nữa thôi là mình lấy vợ....giờ đang say.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này