1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Cảm xúc chỉ về khi hè đến. Mấy hôm nay, trời nắng. Có nắng, có gió, có mưa rào. Một mùa hè đặc trưng. Hi vọng thời tiết này kéo dài. Mới tháng 3 thôi. Mặc dù mình vẫn suy tư, thương nhớ, mong chờ cái cảm giác mà tháng 4 đem lại. Mát lạnh, dịu dàng, tinh khôi và đặc sắc một mùa loa kèn trắng muốt ...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cha hieu the quai nao minh lai dang nhap duoc!
  3. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Rất mừng vì nhà đã hết rượu ngay lúc bắt đầu kì nghỉ. Thế là tập trung làm việc được rồi.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Minh that su qua met moi roi.
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Cà phê trứng quen thuộc. Mùa hè, cho thêm đá dăm. Khuấy đều tay. Lạ lẫm. Quán cũ mùa hè không có bán vì sợ tanh.
  6. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Hôm nay trời đẹp. Mát lạnh. Thích thật. Đúng là giao mùa có khác.
  7. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    sau 5 ngày đi du lịch tâm linh, lại quay về với cái máng lợn! hehe.
  8. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Cứ mải mê cái sự học sự làm, giờ lại lòi ra là âm thầm tiến hành một chương trình học hành dài hơi mới, thế là bị một số người doạ cầm cái chảo đập vào đầu cho tỉnh mộng. Mình thấy mình còn trẻ lắm mà, lẽ nào k0 ai nghĩ thế =.='
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cứ mải mê cái sự học sự làm, giờ lại lòi ra là âm thầm tiến hành một chương trình học hành dài hơi mới, thế là bị một số người doạ cầm cái chảo đập vào đầu cho tỉnh mộng. Mình thấy mình còn trẻ lắm mà, lẽ nào k0 ai nghĩ thế =.='
  9. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    đã đấu tranh mệt mỏi chưa?! e rằng nếu cho ngươi ra thì cuộc sống của chúng ta sẽ bị đảo lộn; mặc dù hiện tại ko có j đáng vương vấn nhưng tương lai lại ko tươi đẹp rõ ràng! hẹn 5 năm nữa nhé!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    haiz, vẫn cái bệnh đồng cảm với nỗi khổ của người khác, mặc dù ng ta ko tử tế gì với mình. nhiều khi làm phúc phải tội đấy tôi ơi!
  10. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Lại thêm 1 con bạn sắp lấy chồng. Sốt hết cả ruột. Sao người ta yêu nhau dễ thế nhỉ? Yêu được cả tây, yêu được cả les và sắp lấy chồng Việt. Khâm phục khâm phục. Mà mình thì lại khó yêu thế ... Mà những người phải duyên để làm cho mình có cảm giác yêu đều lại thuộc type ....... :x. Sao chả là người bình thường như mọi người để cho mình có thể lấy làm chồng cho bằng bạn bằng bè được chứ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này