1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Mẹ: Con lớn đến ngần này tuổi rồi, mẹ chưa bao giờ hỏi con chán học chưa. Thôi con cứ học đi, mặc dù mẹ thấy con học quá nhiều rồi.
    Ba: Hồi bé con có thích học đâu, tại sao càng lớn lại càng thích sưu tập bằng cấp? Con định học tranh phần của cháu ba sau này phải hông?
    Anh trai: có phải em không thích công việc hiện tại nên tìm cách đi học không? Mà tại sao lại học cái đó, học cái đó k0 mài ra mà ăn được đâu.
    Chị dâu: cứ học đi em, đừng lấy chồng sớm như chị khổ lắm, hết tiền chị cho
    Mình: nhà có 5 người, 3 phiếu thuận thế là con lại học nha.
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    đúng là lạ đời, trách nhiệm thì nhiều hơn nhưng quyền lợi thì kém! thế đấy, ko ôm chân sếp nó thế đấy,
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Dạo này bị ám ảnh bởi ánh mắt, nụ cười rồi, sợ thế :-s
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ...
  5. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Mở cửa sổ nhìn ra ngoài trời, k0 thể tin vào mắt mình. Thời tiết ở cái chốn này kì quặc và thất thường không hơn bản tính mình là mấy. Trùm chăn nằm trên giường đọc sách, có người ở building đối diện 9h sáng bê đồ vào bếp của mình để nấu ăn. Chat skype với mẹ trong lúc nhấm snack chờ bánh bao xá xíu, mẹ bảo con cứ rong chơi mãi thế này không chán ah. Định nói với mẹ suy nghĩ thật của mình nhưng lại thôi. Lúc nấu xong, bạn đi đến chỗ mình ngồi, nhìn vào màn hình cười kiểu dễ thương với mẹ. Mấy năm trước nếu nhìn mấy cái nụ cười giai teen kiểu này mình sẽ khinh bỉ bỏ đi nhưng giờ lại thấy nó rất đáng yêu. Nói với mẹ: không hiểu sao con rất ghét kiểu đàn ông định đánh chiếm cái bếp của con. Dù nấu ngon đến mấy con vẫn cảm thấy k0 an tâm, nhưng đôi khi lười nấu ăn mà có những người như thế này cũng tốt mẹ nhỉ. Mẹ nói: đó là bởi vì ba con k0 bao giờ chịu vào bếp, mẹ muốn đập cái chảo vào đầu con quá.
  6. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Khó sống vãi đạn ...
  7. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Lại sách vali lên đường. Khi cuộc đời là những chuyến đi.
  8. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Sau một thời gian lấy vợ, tự nhiên thèm cảm giác ngày xưa quá :(
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bo tay.Cha biet noi gi.
  10. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a gift.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a gift.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này