1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Empty life, dậm chân tại chỗ lâu quá rồi, need to change sth.
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hôm nay mệt mỏi đi tàu trở về để bắt đầu một tuần mới bận rộn và quan trọng, thứ 6 sẽ kết thúc, xả hơi, xem thành tích công việc của mình đến đâu. Thời gian này như sống 2 cuộc sống khác hẳn: ngày trong tuần thì bận rộn và cố gắng vui vẻ với đồng nghiệp, cuối tuần thì lại bắt tàu đến DA nhiều lúc chỉ để ăn uống vui vẻ thậm chí ngủ nướng lười nhác với anh chị em thân quen. Nhưng sẽ kết thúc thôi, 2 tháng tới cuối tuần vẫn sẽ rời nhà, nhưng không còn đi DA nữa, mà là những lần gặp lại những người thân quen cũ, DA cũng sắp sửa tan tác rã đám đến nơi.

    Ngày xưa hay nghe nhạc theo cảm xúc, giờ thì ít thời gian, cứ nghe thấy bài nào hay hay một chút là lại bật và share lên fb. Có lẽ một nửa trong số các bạn like những link đó tưởng mình đã thay đổi, đã trở lại, hoặc đã có gf mới. Nhưng thực ra chẳng có gì, chỉ là tâm trạng hiện giờ cần phải nghe những bài như thế để dứt bỏ những suy nghĩ u tối trong đầu đi. Dù sao, giải pháp này chỉ là tạm thời, những lúc nhìn hạnh phúc của bạn bè, những bức ảnh gia đình nhỏ đầm ấm, là trong lòng lại không cưỡng được ý muốn rời bỏ cuộc sống này, hay ít nhất là nhắm mắt thay đổi.
  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Ko phải em nói bậy ở chữ cuối cùng đâu, mà ở ngay từ chữ đầu tiên cơ. Anh đã bảo bậy là bậy, phải xem lại chứ cứ cãi là sao em?
  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Có nhiều cách sống đáng ngưỡng mộ, nhưng nói cho cùng nên hoàn thiện mình, bản thân mình cũng có cách sống đáng để ng khác nhìn lên. Có câu thơ rất hay: người đắp luỹ, kẻ xây thành. Còn em là chiếc lá, việc của mình là xanh.
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Tỉnh ra thì đã muộn rồi trống canhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    To be or not to be????????????????????????????????

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE [FONT=&quot][FONT=&quot]http://www.youtube.com/watch?v=bxcUlg2uCt8[/FONT][/FONT][FONT=&quot] [/FONT] /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
  7. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tui với kiên ngồi uống bia và nghe nhạc, ngoài trời thì đang mưa,
    mẹ nó, hôm qua nhiều hàng vãi ái
    ông huyền anh thật là béo và tay to.
  8. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Sống lúc nào cũng khó.
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Vắt cạn kiệt hồn ốc chìm dưới đáy sâu
    Khúc nhạc đại dương cuộn từng cơn sóng vỗ
    Quăng từng đợt gầm gào, cào vách đá
    Đá vẫn im lìm câm lặng một niềm đau

    Đá thở dài: có được gì đâu
    Đá ngàn năm vẫn ngàn năm là đá
    Dù sóng kia có ngổn ngang trăm ngả
    Đá vẫn im lìm câm lặng một niềm đau

    http://www.youtube.com/watch?v=qJaG0yZ0USI
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Ám ảnh !
    Khi lẩn trốn trong oblivion
    Muốn đi
    Hay ở lại?
    Ám ảnh mãi
    Lặng ...
    Câm...


    Nắng
    Rồi lại mưa
    Haleluja
    Say
    Điên
    Mủi lòng chỉ lối
    Candy free !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này