1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Sau 4 năm quay lại TTVN bạn gặp được điều gì thú vị thế ^__^
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Chả cảm thấy gì.
  3. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Seek the roses along the way
    Just beware of the thorns!
  4. thachsd

    thachsd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    2
    Một này nhiều sóng gió, hi vọng mai sẽ có năgs lên rực rỡ
  5. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Mẹ bảo, không hiểu với cái tính mơ mộng lẩn thẩn của minh, làm sao mình có thể ngày ngày ngồi tính nợ có có nợ với tỉ giá mà chưa phát điên. Cho nên lúc mình nhày qua làm công việc này mẹ có vẻ đỡ lo hơn, dù hàng ngày mình phải tiếp xúc với quá nhiều người...
    Mình bảo mẹ, sở dĩ con chưa bao giờ hối hận khi học kinh tế, quản trị, tài chính, là bởi vì con còn quá trẻ và nhiều thời gian để thử những thứ khác.
    Mẹ lại doạ cầm cái chảo đập vào đầu mình.
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tệ quá. Cả đêm ngủ chập chờn. Cứ tưởng mình sẽ chẳng còn có thể thấy chán nản hơn nữa, nhưng vẫn buồn vô hạn khi nghe những lời đó từ anh. Anh muốn tốt cho em, nhưng vì thế mà em lại càng buồn hơn. Sao chỉ riêng lần này, lý trí chẳng thể thắng nổi nhỉ??? Biết là ko thể, mà sao vẫn khó chấp nhận đến thế?!

    Thêm 1 đám cưới, thêm những thước ảnh tràn ngập hạnh phúc của bạn bè, lại khiến em thêm đau khổ, thêm đố kị, thêm xót xa... Thậm chí có lúc còn thấy thù ghét tất cả những ai may mắn hơn mình.

    Chắp tay lại và cầu nguyện, mong rằng linh hồn mình sẽ đc cứu rỗi. Cầu cho em đủ nghị lựa để vượt qua những phút giây yếu đuối nhất này...
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
  8. muagiothoangqua

    muagiothoangqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em mệt ... Em mệt lắm rồi anh có biết ko?
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Bao giờ thì NẮNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Mưa hoang nhè nhẹ lướt qua đây
    Se sắt gió bấc vuốt tay gầy
    Bụi vương hoe mắt mờ nhân ảnh
    Ngây ngây cơn tỉnh lại cơn say
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này