1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngất mất thôi
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Crying so much for you (all the man)!
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    ô hô điênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
  4. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    I love u but I love me more.
  5. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Mình luôn tự nhận, và tự biết bản thân là đứa con gái phù phiếm. Lâu lâu mới đổi gió một chút nhưng hàng ngày vẫn tiêu pha đều đều. Không biết là cái duyên nợ thế nào nhưng không đi nơi này nơi khác thì thấy lòng không yên. Kể cả bận bịu đến 4h sáng thì 6h vẫn phải dậy đi như thường. Một năm trước không hình dung cuộc sống sẽ thế này nhưng hiện tại thấy rất vui và mãn nguyện.
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    ẹc, chưa có ai e thic ở cùng...nhưng e ko thíc đi làm, thíc ởnhà,...đầy người muốn vợ ở nhà trông con... anh có nhà riêng ko... vãi lúa, đúng là người đẹp mà não phẳng, thế thà a nuôi cún còn có ích hơn!
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Và chuyện là như thế. Có nhiều lúc mình ghét cái kiểu nhạy cảm của mình. Dù sao, mình sẽ không thay đổi bản chất con người bản thân. Buồn rất nhiều nhưng sẽ không bao giờ đổ tại cho số mệnh.
    Cũng tốt, đóng fb rồi, chẳng còn đi tìm hiểu xem người kia thế nào, cũng nên bỏ chuyện so sánh đi, cũng đừng buồn quá nhiều khi mọi chuyện thành như thế.

    Every cloud has a silver lining...
  8. thaiton

    thaiton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
    @jesuisbanal Nhạy cảm, hay nghĩ và sống nội tâm hình như hay đi liền với nhau thì phải? Nay vui, mai buồn ai nào biết được, thôi thì cứ sống như chính những gì của mình, mình có và đón nhận những điều sẽ xảy ra...
    Riêng tớ, tớ cho rằng," thà là" nhạy cảm quá còn hơn là vô cảm :D
    Ngày vẫn chưa qua, chúc bạn sẽ vui nhiều hơn nhé.
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ô hô điên con mịa nó rùiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nghe nặng đầu bỏ mịa lên í
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Qủa này cho nó vui vẻ tí nhennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dang bi dau hong, chac do nam dieu hoa nhieu.Kho chiu qua.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này