1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Mịa bật đùng đùng cho cả xóm nó biết bà điên nhennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

    Ka ka ka kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Hoành tráng dã mannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
  2. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
  3. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    2h sang roi ma van chua ngu duoc :( minh dang suy nghi ve dieu gi khong biet nua :((
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Mình hối hận vì đã nặng lời với bạn. Mình biết bạn đang rất buồn. Mình cũng buồn vì thấy bạn buồn, buồn chẳng ngủ được. Mình xin lỗi
  5. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    sặccccccccccccc, lúc đầu cũng không tin đâu :))


    twerk


    New words: August 2013
    Pronunciation: /twəːk/
    verb


    [no object] informal
    • dance to popular music in a ***ually provocative manner involving thrusting hip movements and a low, squatting stance:just wait till they catch their daughters twerking to this song twerk it girl, work it girl
  6. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    vừa mệt vừa chán đời.
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Buồn mà không dám thay avatar tự sướng, sợ lại bị hỏi [-(
    Bạn ý hôm nay đến chỗ làm make up nhè nhè, tinh thần rất vui vẻ, thế là mình biết bạn ý có một chuyến đi Paris hoành tráng với ex rồi =((. Ngồi ngó bạn ý viết viết, nhắn tin với mái tóc dài hơi xoăn xõa xuống bờ vai, đúng kiểu tóc mình thích, làm mình chả làm việc được :">. Tự nhiên bạn ý lại nhìn sang, hai đứa bối rối, mình thì speechless as usual, bạn ý thì một lúc sau trương ra vẻ mặt "what's wrong? It's your decision, it's your fault. Regret?". Chả bao giờ hối tiếc vì đã không tiến tới, dù bây giờ đã khá thoáng với bản thân. Đơn giản cuộc sống, văn hóa, ngôn ngữ, cách nghĩ hoàn toàn khác nhau, lại là đồng nghiệp nữa, sẽ không bao giờ hối tiếc, chỉ buồn thôi.

    Cũng đã đến lúc để có quyết định cho riêng mình rồi...
  8. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Ko sao đâu bạn. Mình hiểu mà! Mình cũng quên chuyện đó rồi! [r32)]
  9. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Đi ăn trưa với hai lão sếp. Hai lão bảo nhau trước mặt mình: Con nhỏ này nó nghĩ tao với mày là hai thằng khùng lố bịch vậy mà gái vẫn theo ầm ầm. Chắc nó thấy khó hiểu khó chịu lắm ta....Cứ gọi là đứng hình với hai lão bệnh.
  10. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Mình sợ phải về nhà vì biết trước có một đống chuyện rắc rối đang chờ đợi. Chị dâu bảo nếu không có tình cảm với ai thì cứ cưới đại cũng không sao, cỡ mày có yêu cũng đâu làm người ta hiểu được mình, nên k0 yêu cưới cũng được. Đây là một tư tưởng rất hợp lý của bà ấy mà mình phải công nhận. Cơ mà điều đó chỉ thích hợp nếu đối tượng không nghĩ ngợi gì. Đằng này đối tượng nguy hiểm quá, nghĩ ngợi nhiều quá, đòi hỏi nhiều quá, vừa thực dụng mà vừa mơ mộng quá, giống mình quá :)) Không được, đối tượng chỉ nên nhạt nhẽo, ngoài việc đi làm ra thì đầu óc rỗng tuếch chả bao giờ thẩm thấu được mấy cái chuyện phức tạp. Như thế mới hợp lí, dễ chịu.
    Nghĩ rõ nhiều. Lão sếp hôm nay còn bảo mình: tao quá thất vọng vì mày bỏ việc để về lấy chồng. Ơ, đã quyết đâu, nhảm nhí $&)(**^"$^&5*^^!&%$&%&*^

    Love sucks!!!!!

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này