1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Lấy đi, ca cẩm gì nhiều.
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nhìn tổng quát văng luôn: éo tốt đẹp zì đâu
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hạnh phúc... Dù vẫn còn băn khoăn chuyện sẽ đi tới đâu, tương lai sẽ thế nào, nhưng vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc to lớn này :)
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tệ thật.
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Trên đời này chắc chỉ có một thằng như mình, nếu nghi ngờ, nếu suy nghĩ, nếu băn khoăn thì đừng có yêu. Rồi lại tự mình đày đoạ vào những nỗi buồn không tên.
    Ngủ li bì sau khi skype group, giờ tỉnh dậy nấu ăn, rồi hi vọng ngủ lại ngay khi ăn xong để ko suy nghĩ gì nữa.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình thường không quan tâm đến những thứ mình không quan tâm, có nghĩa là chẳng bao giờ mất thời gian vì nó cả. Có một cảm giác hơi quái quái... Ừ mà, thế cũng tốt.
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Công nhận em đánh hơi giỏi thật đấy, cứ mỗi lần tôi có chuyện gì là em lại không an phận, lại lôi câu chuyện cũ ra. N lần em nói, N lần tôi sẽ trả lời là KHÔNG! Làm bạn bè, em gái của tôi không ổn à mà cứ muốn vượt cấp?
  8. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Mệt mỏi lắm nhưng vẫn vui vì công việc và học hành đã chiếm hết thời gian để không phải suy nghĩ nhiều.
  9. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    cảm thấy tiếc của và thấy mình quá ngu. Mk con mụ đấy. Mình ko quen kiểu ăn vạ và chửi bới người khác ngoài đường. Tiếc tiền đến đứt từng khúc ruột ra mất. Lại được mấy ông xe ôm kêu: phải mấy triệu rồi đấy làm mình càng xót hơn.
  10. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Không phải hôm nay, mà cảm thấy nhiều ngày nay.
    Cuộc sống có nhiều biến động, mọi thứ dường như bị dừng lại, cả ty và sự nghiệp.
    TY tan vỡ vì nó bế tắc, không có tương lai.
    ==> Một ng đàn ông cần có sự nghiệp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này