1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    :-bd say nắng tí thôi

    Cuộc đời này thật là loằng ngoằng, chán quá, giờ mới để ý thấy cái Blog của mình đc lập đúng SN người yêu cũ. Mà dạo này ngày nào cũng lọ mọ vào F của ng ấy ngó nghiêng dăm ba phút. mình điên quá rồi
  2. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Tôi định viết về cô gái nhà kế bên. Cô gái xinh đẹp nhưng tôi chưa một lần nhìn rõ mặt. Tôi gặp nàng mấy lần, trong lúc nàng chờ thang máy. Nhưng mấy lần đó tôi mải nghĩ đi đâu đâu nên chẳng kịp nhìn hay để ý tới nàng. Phải, tôi nghĩ mình nên dùng từ "nàng" thay vì từ "bạn" bởi vì nàng đẹp. Tôi chợt nhận ra nàng đẹp khi nàng lững thững đi từ cuối hành lang, về phía tôi, áo sơ mi trắng cho vào trong của cạp chiếc váy rời màu nâu dài chấm gót. Dáng đi nàng đung đưa, chiếc váy cũng đung đưa theo từng nhịp bước chân, tóc mây dài bồng bềnh với những lọn hơi loăn xoăn. Tai đeo earphone và nàng chẳng màng để ý đến tôi.

    Tôi và nàng vào chung thang máy. Nàng cao. Cao hơn tôi. Chừng 1m 67. Dáng người thon thả. Thướt tha và yểu điệu. Tôi nhìn nàng trong gương và nhìn tôi. Tôi chợt cảm thấy mình chợt trở nên xấu xí quá tuy hôm qua tôi cũng mặc váy ren và nó là 1 chiếc váy đẹp. Nếu so với nàng mặc dù tôi cũng nhỏ nhắn ưa nhìn. Tôi chợt cảm thấy chân tay mình loằng ngoằng, dài và thừa thãi quá. Và tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ được đi dép xỏ ngón nữa vì nó sẽ không tôn dáng mà quên đi mất rằng lý do tại sao tôi hay đi dép lê là vì đi giày cao rất đau chân. Như hôm nay chẳng hạn, tôi có việc phải làm, và phải đi một đôi giày 7 phân đi tuy gót vào loại êm nhưng vẫn rất khó chịu. Nàng đẹp và yêu kiều. Tôi chợt cảm thấy mình là một phiên bản nữ giới xấu xí vậy. Và muốn giật luôn chiếc buộc tóc gọn gàng đang buộc trên đầu để cho mái tóc dài lòa xòa xõa xuống, để che đi mấy đường nét thiếu hoàn bị trên khuôn mặt , như để xóa đi ranh giới và khoảng cách giữa tôi và nàng, về sự yêu kiều.

    Rất may là tôi chỉ đứng cạnh nàng trong có vài phút. Nếu không thì cảm xúc nàng gây ra cho tôi khiến tôi không còn làm gì được nữa. Tôi đã từng ngồi cạnh top 5 HHVN, hay được gặp rất rất nhiều những cô gái xinh đẹp khác, hoặc ngồi giữa những cô gái trường Múa hay những sinh viên Nhạc viện, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình thừa thãi như này, khi đứng cạnh nàng. Nàng yêu kiều như một buổi chiều thu. Mắt nhìn chăm chú vào điện thoại, chiếc túi khoác hờ trên vai, suối tóc mây dày thả ngang lưng và chiếc váy đung đưa theo từng nhịp bước chân của nàng. Ra khỏi nhà trong một chiều thứ 7, tôi tự hỏi nàng đi đâu, đi gặp bạn hay là xuống phố? Nhưng chắc chắn là nàng ko phải đi làm, hoặc là đang có chuyện gì vội vã.
  3. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Em gái anh trông xinh xắn thế mà vẫn còn có người làm cho em choáng ngợp được cơ à. Từ khi trông thấy em, anh cũng chưa thêm 1 lần bị ngẩn ngơ trước em nào. :-*
  4. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Dạo này em lại quay trở lại căn bệnh cũ là suy nghĩ quá nhiều, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng mà không làm sao để thoát ra được :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cố gắng ngủ thôi, sang ngày mới rồi sẽ có nhiều việc phải làm lắm đấy. :(
  5. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Đầu ngày em liệt kê ra giấy những việc định làm xong trong ngày. Trong ngày thì thực hiện, việc nào chưa làm xong thì phải có lí do chính đáng. Nếu thực hiện xong những việc dự định hoàn thành trong ngày, thì tha hồ nghĩ linh tinh mà ko cảm thấy áy náy.

    Ngoài ra, em xem chơi thêm môn thể thao nào đó để giảm bớt căng thẳng trong công việc.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À mà hạn chế vào đây thôi. Đợt trước anh làm việc từ sáng sớm đến tối mịt cũng quen, bớt thời gian nghĩ ngợi, tha thẩn. Đợt này anh vào đây tha thẩn nhiều, nên lâu ngày thành ra thói quen, cũng bắt đầu thấy lười rồi, chắc anh cũng phải tự điều chỉnh lại.
  6. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Dạ em cám ơn Anh! Em sẽ cố gắng, đúng là dạo này em hay lang thang vào đây nên cũng phải điều chỉnh lại thôi.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Quá là mệt!
  8. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Em thử tập giả giọng viết ;)).

    Còn em thì em rất chi là like cái chữ phóng to của anh ạ :-*
  9. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Thấy mệt, nhớ người yêu, nhớ bà, thương bạn. Hôm nay nghe bạn kể chuyện nhà bạn mình cũng buồn. Mong người yêu về từng ngày. 1 tuần quá lâu
  10. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Vừa nhận được vé về nhà thì có thư chấp nhận đơn xin học. Đi hay ở cũng là lựa chọn quá tốt mà mơ cũng không thấy :( Quá khó xử.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này