1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    hay thật. check mail thấy thông báo có người log in vào account của mình 5 lần và sai pass, rồi họ đưa địa chỉ IP đã log in đó, nhưng mà mình biết là ai rồi, chẳng sao cả.
  2. Than.Den

    Than.Den Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thôi về nhà còn lấy chồng đi em. Chứ đi học nhiều có khi lại thành ra dở hơi như cái ...con mụ Thêm í. :))
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình dậy sớm phết.
  4. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Lalala, ta đc nghỉ đến hết tuần.
  5. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Lalala, ta đc nghỉ đến hết tuần.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vãi chưởng. Bạn mình cuối tuần nó đếch đc nghỉ, biết rủ ai đi chơi cùng giờ. Ko lẽ rủ mẹ?
  6. linhxinh.th89

    linhxinh.th89 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    3
    Quyết định buông bỏ, hóa ra tất cả không quá khó như mình đã tưởng...
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Vãi năm nay, một năm kinh khủng và tồi tệ về mặt tình cảm.
  8. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Số quá nhọ. Vẫn cứ phải lo. Lại chả kệ xác nó đi bây giờ.
  9. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Ở đây.
    Sáng nào cũng đều đặn 7h tỉnh dậy, đi bộ ra biển. Đã kết thúc công việc cũ, hợp đồng nhà cũ, chuyển đến một nơi ở mới, cách thành phố cũ rất rất xa. Hàng ngày đi bộ đến trường ĐH để tưởng tượng xem mình học hành ở đây sẽ ra sao, trường rất đẹp, và cũng giống như những trường ĐH xinh đẹp ở đất nước này, tất cả mọi người, từ sinh viên đến giáo sư, đều giữ một bộ mặt hoặc lạnh lùng, hoặc cấm cảu, hoặc tất bật đến nỗi không biết họ đang cảm thấy thế nào. Một kiểu môi trường mà mình rất hợp. 2 năm trước nếu được nhận học vào đây thì sẽ chẳng có gì phải băn khoăn buồn bã cả...
    Ở nhà.
    Mẹ thường hỏi mình băn khoăn điều gì. Mẹ không hiểu cặn kẽ mọi chuyện và mẹ cũng không bao giờ muốn hiểu. Mình và anh đã làm ''bạn'' một quãng thời gian khá dài. Thứ tình bạn nhạt nhẽo, lấy lệ, thậm chí thầm ghét nhau cũng có lẽ. Thứ tình bạn đó kéo dài khoảng một vài tháng, cho đến khi mình kéo vali đi rất quả quyết, trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ và sự dửng dưng của anh. Tình cờ gặp lại nhau, hai người đều thay đổi rất nhiều. Anh vẫn rất người lớn trong công việc và trẻ con khủng khiếp ở ngoài cơ quan, nhưng mình đã thay đổi nhiều. Lần đầu trong đời đi làm ở một nơi rất xa, phải làm những việc mình không biết là có đúng hay không... Cũng hiểu cảm giác của anh một phần. Chuyện diễn ra nhanh quá, đến nỗi bố mẹ mình cũng k0 tin là thật nhưng vẫn vui. Không hiểu mình sợ điều gì? Nếu thực sự đó là tình yêu, thì tại sao lại thiếu quả quyết thế này?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ở đây.
    Sáng nào cũng đều đặn 7h tỉnh dậy, đi bộ ra biển. Đã kết thúc công việc cũ, hợp đồng nhà cũ, chuyển đến một nơi ở mới, cách thành phố cũ rất rất xa. Hàng ngày đi bộ đến trường ĐH để tưởng tượng xem mình học hành ở đây sẽ ra sao, trường rất đẹp, và cũng giống như những trường ĐH xinh đẹp ở đất nước này, tất cả mọi người, từ sinh viên đến giáo sư, đều giữ một bộ mặt hoặc lạnh lùng, hoặc cấm cảu, hoặc tất bật đến nỗi không biết họ đang cảm thấy thế nào. Một kiểu môi trường mà mình rất hợp. 2 năm trước nếu được nhận học vào đây thì sẽ chẳng có gì phải băn khoăn buồn bã cả...
    Ở nhà.
    Mẹ thường hỏi mình băn khoăn điều gì. Mẹ không hiểu cặn kẽ mọi chuyện và mẹ cũng không bao giờ muốn hiểu. Mình và anh đã làm ''bạn'' một quãng thời gian khá dài. Thứ tình bạn nhạt nhẽo, lấy lệ, thậm chí thầm ghét nhau cũng có lẽ. Thứ tình bạn đó kéo dài khoảng một vài tháng, cho đến khi mình kéo vali đi rất quả quyết, trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ và sự dửng dưng của anh. Tình cờ gặp lại nhau, hai người đều thay đổi rất nhiều. Anh vẫn rất người lớn trong công việc và trẻ con khủng khiếp ở ngoài cơ quan, nhưng mình đã thay đổi nhiều. Lần đầu trong đời đi làm ở một nơi rất xa, phải làm những việc mình không biết là có đúng hay không... Cũng hiểu cảm giác của anh một phần. Chuyện diễn ra nhanh quá, đến nỗi bố mẹ mình cũng k0 tin là thật nhưng vẫn vui. Không hiểu mình sợ điều gì? Nếu thực sự đó là tình yêu, thì tại sao lại thiếu quả quyết thế này?
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Êm êm một vụ rồi nghen dù chưa hẳn chắc dưng mà cũng êm êm, kà kà
    Tiếp theo là diệt cỏ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này