1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bao giờ cũng vậy, phá thì dễ, xây mới khó.
    Khi đã muốn phá thì phá hẳn, không cần lăn tăn. Tàn nhẫn nửa chừng hay nhân nhượng nửa chừng, đều dở cả.
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    http://www.dulichvietnam.com.vn/sap-co-hoi-cho-am-thuc-han-quoc-tai-ha-noi.html
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bực mình.
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Sếp éo gì toàn nói xấu nhân viên sau lưng, éo đáng mặt thằng đàn ông chứ chưa thèm nói đến một thằng đàn ông làm sếp, mịa
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mưa to khiếp khủnggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái gì là của riêng tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Khoảng trống ngăn cách
    Là đen đặc
    Sự im lặng
    Đóng băng
    Đặc quánh
    Bức bối
    Nghẹt thở
    Em vẫy vùng
    Trong ký ức
    Một người
    Không em
    Tìm anh cạn kiệt con tim
    Đỏ hoe con mắt em tìm ...đường em
    Aỏ ảnh ...chỉ thấy bóng đêm
    Ác mộng tỉnh giấc bên thềm ...bóng ma
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Những giờ phút hâm trong ngày
    Tránh xa nghiêng ngố raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  6. Sutu_HaDong

    Sutu_HaDong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Giá mà gầm gào được như sư tử thì SƯỚNG!
  7. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Lấy chồng thôi, chả nhẽ lãi cứ thế mãi nhể ^:)^
  8. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Bố mẹ và anh đều có chung 1 phương pháp kinh điển để gây áp lực với mình. Bố mẹ có sự lợi hại của kinh nghiệm tuổi già. Anh thì có sự nguy hiểm của kẻ đã nắm rõ tâm tư mình. Tôi thấy tôi rõ sướng nhưng rồi lại rõ khổ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bố mẹ và anh đều có chung 1 phương pháp kinh điển để gây áp lực với mình. Bố mẹ có sự lợi hại của kinh nghiệm tuổi già. Anh thì có sự nguy hiểm của kẻ đã nắm rõ tâm tư mình. Tôi thấy tôi rõ sướng nhưng rồi lại rõ khổ.
  9. Sutu_HaDong

    Sutu_HaDong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    "Ký ức như hũ rượu, càng để lâu càng nồng
    Tình yêu như dòng sông, nước mỗi mùa mỗi khác"...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chẳng có gì để nói nữa cả!
    Chẳng được quyền nhớ điều gì!
    Mùa? Cũng vô nghĩa, vô nghĩa lắm!
    Mùa thu đã đi qua rồi, bỏ lại đằng sau trơ khấc một mùa đông thảm thương cô quạnh, trụi lá...
    Mà không! Không phải là đã đi qua, mà là đã chết! ĐÃ CHẾT!
    Khi nhìn vào đôi mắt trong gương, cứ nghĩ: nếu đôi mắt này chảy ra thành hai hàng lệ máu thì quả thật là... giống như trong những bộ phim về quỷ thật sự!
    Thu đẹp quá! Thu này là một "thu" khác - một mùa thu vô cảm, không thèm khát. Nắng cứ rờ rỡ xuyên qua khung cửa sổ lấp lóa đến hư ảo trên những phím đàn... Đứng chết trân nơi ấy khi nhận ra cái chết của mình nhờ vào sự sống huy hoàng ở bên ngoài...
  10. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Vớ vẩn quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này