1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Xem chương trình Sự kiện và nhân vật...
    Đau buồn với sự đau buồn của người khác, đôi khi nghe nhac buồn người ta còn khóc cơ mà....
    Lại rơm rớm nước mắt. Mình...yếu đuối ghê.:(
  2. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Tưởng 3 chấm
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    sau những hoang tàn, có còn gì để lại cho nhau?
  4. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Hâm quá! Ko hiểu sao anh quý em thật đấy! Như một cô em gái rất là cá tính vậy. Tiếc là Nam Bắc hai miền, ko thì thế nào thỉnh thoảng anh cũng rủ em gái cà phê cho vui. Em cứ chửi đi, chửi nhiều vào cho đời nó bớt nhạt.
  5. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Trời! Tài liệu nào quy định thế?? [:D]
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Trời đất ơi cồn cào hết cả ruột gan rùi nguy hiểm quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Báo động đỏ oooooooooooooooooooooooooooooooo

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trời đất ơi cồn cào hết cả ruột gan rùi nguy hiểm quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Báo động đỏ oooooooooooooooooooooooooooooooo

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ta là đồ phát triển chậm, đồ yếu, nên ko bao giờ làm cái gì đúng lúc để cho nó tốt đẹp, toàn vác phức tạp vào thân là sao????????????
    Mịa, đập chết mịa cái thân này điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cuộc đời lạ lùng!....
  8. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Cuộc sống của mình có đôi chút may mắn, dễ dàng nhưng đâu phải mình không cần cố gắng mà đạt được những điều đó. Có những lúc tự gò ép bản thân, ép mình học, ép mình làm việc đến phát điên, thời gian ăn, thời gian ngủ còn chẳng có đến nỗi sức khoẻ giảm sút thấy rõ. Nếu bạn nghĩ mình may mắn 100% thì bạn cũng nên nhìn lại bản thân tại sao bạn cứ mãi lẹt đẹt như vậy. Đời thực ra rất công bằng, đường dài mới biết ngựa hay bạn ạ
  9. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Cuộc sống của mình có đôi chút may mắn, dễ dàng nhưng đâu phải mình không cần cố gắng mà đạt được những điều đó. Có những lúc tự gò ép bản thân, ép mình học, ép mình làm việc đến phát điên, thời gian ăn, thời gian ngủ còn chẳng có đến nỗi sức khoẻ giảm sút thấy rõ. Nếu bạn nghĩ mình may mắn 100% thì bạn cũng nên nhìn lại bản thân tại sao bạn cứ mãi lẹt đẹt như vậy. Đời thực ra rất công bằng, đường dài mới biết ngựa hay bạn ạ
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Như chơi trò trốn tìm...
    3m...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hic, đau đời chưa. Trong khi tí tởn nghich thì bị gỡ 1 bàn. Thôi, stop.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này