1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Lúc đầu em hỏi anh ý là nếu cài win cho em thì phí hết bao nhiêu? anh ý bảo anh cài giúp em chứ đáng bao nhiêu mà lấy tiền. Lúc sang cài em cũng nước nôi đàng hoàng, lúc cài gần xong thì anh ý bảo anh ý tính phí 300k, lúc ấy em còn tưởng anh ý đùa cơ, em cũng cầm tiền ra đưa ai ngờ anh ý cầm...luôn. choáng quá

    Cái vụ Ất phủ em cũng ko nắm được nhiều chỉ sợ nhỡ may em bị quân địch bắt thì mọi người mất công khiêng em về quá :)
    Nhất trí nộp 200k và nhận khuyến mãi nhưng cái khuyến mãi ấy sau khi nhận về em toàn quyền quyết định số phận đấy nhé.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Toàn gặp người đáng ngất nhỉ.
    silent_love13 thích bài này.
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Phải nói là số em thế nào mà gặp toàn những trường hợp "đặc biệt" nhỉ!? Kêu là cài giúp rồi cài xong lại lấy tiền =))

    Cũng có thể thằng cha đó lúc cài xong nó định nói đùa à ơi chút cho vui hoặc đang thực hiện bí kíp gì đó với em, song thấy em giả vờ thử đưa nên lòng tham nổi lên và nó cầm luôn. Lần sau gặp trường hợp kiểu này tốt nhất em chuẩn bị sẵn tiền âm phủ mà đưa.

    Em yên tâm đi, tất nhiên anh đã bố trí một số anh em Giáo yểm trợ ở vòng ngoài rồi. Các em sẽ không sao cả đâu. Nhiệm vụ của đội em là cứ gặp tín đồ Ất thì quây lại mà giảng đạo lý rồi lại rút về tập trung tại Giáo. Chỉ đơn giản vậy thôi :D
    Lần cập nhật cuối: 19/01/2014
  4. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    ngày cuối tuần củng chỉ lướt net, đọc báo vào 4rum........nói chung khá nhàm chán
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Phải nói là số em thế nào mà gặp toàn những trường hợp "đặc biệt" nhỉ!? Kêu là cài giúp rồi cài xong lại lấy tiền =))

    Cũng có thể thằng cha đó lúc cài xong nó định nói đùa à ơi chút cho vui hoặc đang thực hiện bí kíp gì đó với em, song thấy em giả vờ thử đưa nên lòng tham nổi lên và nó cầm luôn. Lần sau gặp trường hợp kiểu này tốt nhất em chuẩn bị sẵn tiền âm phủ mà đưa.

    Em yên tâm đi, tất nhiên anh đã bố trí một số anh em Giáo yểm trợ ở vòng ngoài rồi. Các em sẽ không sao cả đâu. Nhiệm vụ của đội em là cứ gặp tín đồ Ất thì quây lại mà giảng đạo lý rồi lại rút về tập trung tại Giáo. Chỉ đơn giản vậy thôi :D
    silent_love13 thích bài này.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lại lên cơn điên rồi!
    Phim Khach thích bài này.
  7. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Xem như là tiền đi tế anh ah để tinh thần chiến đấu và ăn tết
  8. girlrock443

    girlrock443 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    1 ngày điên loạn, ôi **** **** ****
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình....
    :(
  10. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Mình cũng :(

    Nấu 1 mình, ăn một mình :(

    Từ mai ứ nấu nữa :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này