1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Muốn Chết!
  2. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Akak, đừng thế chứ...dù cuộc sống thế nào cũng ko đc nghĩ đến cái chết, được sinh ra trên đời là một ân huệ vô cùng lớn lao rùi, ko đc phí phạm nó thế chứ. Tặng em câu này:

    Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở...
  3. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Quá tệ, dù đã được rất nhiều lời động viên vẫn MUỐN CHẾT!!!!..........

    Chán đến tận cùng rồi.
  4. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Đồ bất hiếu,nếu chỉ nghĩ cho bản thân thì đi chết đi,còn nếu vẫn nhớ đến những người sinh thành thì phải cố mà sống !!

    p/s: Chết không dễ dàng thế đâu :))!
  5. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Nếu quả thật thế thì hãy suy nghĩ việc gì muốn làm nhất, việc tốt nhé. Làm đi rồi chết cũng đc. Nghe nhiều động viên phân tích mà vẫn muốn chết thì hãy chết có ý nghĩa...
  6. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0

    Không dễ nên mới muốn, dễ chết lâu rồi....

    Vầng, bất hiếu thế Bác có biết tại sao Em viết những dòng này ko mà bất với hiếu
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em chẳng biết làm gì cho có í nghĩa lúc này
  7. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ mình đã làm đc gì cho Mẹ chưa...liệu Mẹ thấy mình thế này có thất vọng lắm không...Ngày mai trời lại sáng, nếu người ta làm tổn thương mình thì mình hãy quên đi, tha thứ cho họ đi...Think positively đi...Thật sự nhiều lúc mình chán nản vô cùng nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng, lúc nào cũng nghĩ tương lai sẽ tươi sáng, lúc nào cũng nghĩ sẽ ok thôi dù nhiều khi chỉ là 0,0001%...Bước tiếp và bước tiếp...Mới 25 tuổi thôi em ah...
  8. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Em không buồn vì Tình :(

    Em buồn chính bản thân Mình.... Anh đã bao giờ nghĩ là Mình có thể làm được 1 điều gì đó nhưng rồi không thể làm được và tất cả những lời hứa hẹn với người Anh yêu thương trở thành những lời nói dối chưa.

    25, Em chả có gì!

    Và... Muốn Chết!
  9. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Hai....25 tuổi em có nhiều thứ chứ, có tuổi trẻ, có con đường rộng mở phía trước, a 30 tuổi rồi mà vẫn luôn tìm cách nghĩ tích cực, mọi vấn đề...Nhiều lúc chán lắm nhưng vẫn bước về phía trước...em 25 tuổi có nhiều nhiều vô cùng, đừng nghĩ những gì trước mắt, hãy nghĩ tới xa hơn nữa đi...Cuộc sống mà, có nhiều điều phải chấp nhận, phải đánh đổi, nhưng hãy luôn luôn cố gắng, vì còn rất nhiều người luôn hi vọng vào mình, luôn tin yêu mình, luôn ở bên mình...
  10. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn Anh!
    Cố gắng!!!.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này