1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là em không thích 1 tí nào cái kiểu cư xử không chệch đi 1 cm nào so với mối quan hệ của chúng ta hiện nay của anh. Yêu- và - không yêu nhau nữa.
    Lại nữa, sự tử tế của anh lại làm em cảm thấy ngột ngạt.
    Em không muốn dùng ngữ Tình yêu- và- không phải tình yêu. Đơn giản là vì mình có bao giờ thực sự yêu nhau hay không- và mình có đang còn yêu nhau hay không, là những loại câu hỏi không bao giờ có câu trả lời cả...
    Em thấy mình bất lực, ngay cả khi mình đã không còn là cặp-đôi-đang-yêu-nhau. Anh đang cần em. em hiểu chứ. Nhưng cũng như lúc đang-yêu-nhau thôi, Em không thể làm gì cho anh được cả.
    Anh có cảm thấy bị tổn thương bởi điều đó không?
    Đã quá mất rồi cái thời điểm để em tung hê tất cả vì 1 điều gì đó, dù anh...anh xứng đáng để được như thế. Anh sẽ vượt qua được thôi, em tin vào điều đó còn hơn là tin vào chính mình.
    Ronan Keating đang lải nhải bài If tomorrow never comes...Lòng em dịu dàng và bình thản.
    Cảm ơn, vì đã luôn nhẹ nhàng với em :)
  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Nắng,nóng và mệt mỏi :((
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà nội nóng kinh khủng. Ở nhà cố thủ trong nhà, đi làm cố thủ trong phòng. Không thể chịu được cái nóng. Đi làm thấy nhạt nhẽo kinh khủng, công việc cứ thế, ổn định, nhàn nhạ, mọi thứ trôi qua cứ vô thức. Mong thay đổi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn 86 hay 87, 86 thì con gái tuổi Dần, hay muốn "chết" thời điểm này lắm. Mình cũng 25 đây, tuổi Dần đây, thấy mình cũng chả có gì cả. Mặc dù mọi người bảo là có đủ thứ!
  4. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0

    Em 87 :)
  5. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Anh trách em rằng em không nhớ anh,
    phải rồi, em đã có HC bên cạnh,
    anh luôn hiện hữu đã khiến em quên đi rằng em đang xa anh.
    Anh luôn so sánh, anh yêu em nhiều hơn em yêu anh,
    phải làm sao đây, ...
    Em đúng là đã ít nhớ anh đi rồi nhưng không biết có phả là yêu anh it đi không,
    mà phải đúng là như vậy chứ, rất nhiều lần em bảo anh là phải yêu em nhiều vào, anh phải nắm chặt lấy tay em, không là em sẽ tự nhiên biết mất.
    Nhiều lần em nói, nếu cứ xa như thế này em sẽ quên mất khuôn mặt của anh.

    Thật sự là em đã rất nhớ anh, nhớ tới mức em không dám nhắc tới tên anh,
    không dám nhìn bất kỳ thứ gì có liên quan tới anh. Em không dám viết nhật ký, em sợ đối diện với nỗi nhớ về anh, sợ đọc lại chính những gì mình viết.
    Phải làm sao đây..cứ mỗi lần nhớ tới anh là dạ dày lại thắt lại, đau lắm, em không thiết ăn.
    Tim cũng nhói nữa, đêm cứ thức miên man sáng ra cái đầu muốn gãy gục xuống.
    Em chỉ có thể yêu anh như thế thôi, em cũng tự bảo mình như thế.
  6. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu!
    Thật lòng khi em nói anh phải yêu em nhiều vào, phải nắm chặt tay em, không là em sẽ tự biến mất thì anh cảm thấy mình thật bất lực khi không thể bảo vệ và làm cho người phụ nữ mà anh yêu thương cảm thấy được an toàn.
    Em biết đấy, anh thật sự cảm thấy sợ mất em, tuy nhiên, cái tôi của anh chỉ có thể cho phép anh so sánh tình yêu của 2 chúng mình. Anh sợ em sẽ nhớ anh ít đi, anh sợ sự hiện diện của anh sẽ làm em quên mất nỗi nhớ anh, anh sợ mất em...
    Em yêu, đừng làm anh cảm thấy đau đớn hơn khi em tự hành hạ mình như vậy. Đừng làm anh cảm thấy áp lực hơn vì điều ấy. Em hãy tự vượt qua chính nỗi nhớ của mình.
    Anh luôn trân trọng tình yêu của em, chỉ có điều không phải lúc nào anh cũng có thể nói ra những suy nghĩ của mình.
    Yêu em.
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    2 bạn đang yêu nhau đấy à, em lót dép hóng vụ này nhé X_X
  8. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chú có muốn chị làm cho 1 quẻ không?[:P]
  9. nhat..

    nhat.. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em đang yêu thương nồng ấm :))
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    chơi vơi trong chiều nóng.... ngoài kia trời lác đác mưa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này