1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Mưa to rồi
  2. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    11h29'
    Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu. Nói yêu anh, với em, quả thực là một sự điên rồ. Em tự hỏi mình, có phải là em yêu anh, yêu thực sự, hay là một cơn say nắng, sao say sưa đến nỗi h em vãn chuyếnh choáng hả anh?
    Lần đầu gặp anh, lúc í, em tệ thật, đầu tóc, quần áo, như hâm ấy. Lúc gặp anh, ấn tượng ban đầu của em là, lấc cấc thế. Đầu cạo trọc, mắt tự tin nhìn thẳng. Chỉ biết lúc đó, là em rất rất rất là ấn tượng mạnh mẽ về anh.
    Những ngày hành trình dài đằng đẵng đó, em đã biết em thích anh rồi. Cảm giác rất thích. Chả biết làm sao. Em up ảnh anh lên fb. Ngày nào em cũng vào fb của anh. Em tức giận khi thấy anh có vẻ quan tâm gái nào đó. Mà cơ số gái anh la liếm cũng nhiều thật. Toàn gái xinh, ko thì cũng cá tính. Em tự ti thê, em chạy ra nhìn gương, con bé xấu xí, mặt lấm tấm tàn nhang, gầy gò, tóc xoăn tít, mọi thứ cũng chưa ra sao cả... Công nhận là em tự ti thật. Cái sự tự ti chết tiệt đó đã khiến em ko thể đến gần anh.
    Anh có nhớ cái ngày mà anh và em chat với nhau, anh hẹn em cafe, em nhớ là lúc đó em đã vui đến nỗi chạy sang đá phăng cửa phòng thằng em trai mà hét lên, tao thành công rồi. Rồi em quấy rầy con bạn giữa đêm khuya. Em khoe anh hẹn em cafe. Chỉ đơn giản vậy thôi mà em đã sung sướng thế rồi, em ngốc nhiều anh nhỉ. Vậy mà cái ngày thứ 5 đó, anh đã xù hẹn với em. Và sau đó là 2 lần như thế. Anh cso biết những ngày mong đến ngày đó, em đã vui thế nào. E dậy sớm, đi làm, ăn sáng đầy đủ, và em cũng trang điểm cẩn thận hơn. Đấy, anh có biết em đã thích anh thê nào không?
    Vậy mà thực tế, đối với anh, em đã làm thật khác anh nhỉ. Em ngúng nguẩy khi anh chat mà lâu lâu mới nhắn lại, ra cái vẻ kiêu căng. Nick anh sáng đáy nhưng kiên quyết ko vào chào trước. Rồi đến cái ngày hẹn mà cũng coi như ko quan tâm. Anh nhắn tin lại cũng ko thèm nhắn lai nữa... Em nghe cái bạn Lan Trinh hát mà ghét mình đến ứa nước mắt, nhận được tn phỉa trả lời rất nhanh chứ... Em dở quá, tệ quá...
    Thưục ra em biết anh ko thích em thật lòng. Ko đủ tình cảm để chiều cái thói đỏng đảnh dỗi hờn của em. Em biết chứ. Em biết tất cả. Anh cso biết, thực tế cuộc sống em đã chịu dựng nhữgn gì để luôn có sự già dặn bề ngoài vậy ko? Em đã yêu nhièu người, nhưng với anh, quả thực là một cơn say nắng, và đó là môt thứ tình cảm ko vụ lợi, ko tính toan, ko bon chen. Chỉ biết yêu thôi, chỉ biết khát khao, chỉ biết dại khờ.
    Viết lảm nhảm thật, nhưng em cảm thây nhớ anh ko chịu được. Em ignore nick anh rồi, dù anh có nt em cũng ko nhận được. mà em biết, anh sẽ ko nhắn cho em đâu. em buồn vì em cảm thâyý em đã làm anh thất vọng, em đã cưỡng đoạt đi chút tình cảm anh dành cho em.
    Cơ mà, nếu gặp anh, em sẽ vẫn tỏ ra kênh kiệu ghê gớm đến mức đáng ghét đấy. anh có biết, em xù lông ra cũng là để che đi cái tôi yếu đuối của mình không/.
    Ừ, đúng là em thích anh thật rồi. Và em cũng thất bại rồi. Em sẽ đi đâu xa xa anh ạ, khoảng mấy năm đó, ko phải để quên anh đâu. Em vẫn còn muốn rong chơi, và em biết em sẽ còn yêu nhiều và cảm nắng nhiều nữa.
    Mất anh, em tiếc, em buồn. Em bị phũ nhỉ. Cái đứa kênh kiệu như em. Haha, quên anh đi, thực sự, em sẽ rất nhớ anh. rất rất rất nhớ anh. Em đã từng rất thích anh đấy.
    Em, gà , ngố và ngốc.
  3. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 1 cách, gặp a đi, e sẽ hết say gã kia ngay :))
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Buồn ngủ kinh khủng.
    Mới rút ra được là ăn bánh sẽ đỡ buồn ngủ.Sắp ăn cái thứ 4.
  5. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cứ như thế này thì khó chịu lắm anh biết không, dù rất nhớ và muốn nghe giọng của anh lắm lắm nhưng cứ mỗi lần chúng ta nói chuyện là tranh cãi việc ai nhớ nhiều hơn ai. Em đã nhận rồi mà, đã nhận là em nhớ anh ít đi rồi. Đừng có như thế nữa. Mối quan hệ của chúng ta còn chưa đi tới đâu vậy sao anh cứ làm cho đầu em căng lên vậy. Anh có biết em mong chờ những lời yêu thương như trước đây mình từng cho nhau. Hôm qua em chỉ muốn cúp máy đi nhưng em không làm được, em đã nói anh cúp trước đi, khi nào bình tĩnh hãy gọi lại cho em.
    Gần như là cả đêm em chờ tin nhắn.

    HC ngủ rất ngon, nếu không có HC em không biết mình sẽ trở nên như thế nào.
    Mẹ anh đã gọi cho em, hỏi khi nảo trả HC về, em phải làm sao đây, em đã không thể nói với anh, sợ chất thêm mệt mỏi cho anh. Mẹ nói cuối tuần sau sẽ qua đón HC, em phải làm sao đây.
    Em chỉ còn mỗi HC để có thể được nhìn thấy anh, được gần anh và thấy chúng ta còn tồn tại.
    Em phải làm thế nào đây anh?
  6. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Buồn, rất rất buồn...

    Tình yêu, bạn bè, công việc... đã ra đi ...
  7. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ sẽ còn lâu lâu nữa mới dám bước vào box đó...
    Nếu từ bỏ, hẳn sẽ cảm thấy nhói đau và tưng tức mỗi khi động chạm tới; nhưng nếu không thì
    sign
  8. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chán, 1 tiếng nữa thi mà chưa học hành được gì :(. Ốm liệt giường từ đêm qua đến giờ chưa khỏi :((. Quả này thì xác định phải nhờ đến bác rồi
  9. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống thật tuyệt,thật đáng sống,ước gì có một vài sự đau khổ!
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới được nhảy nhót đã đời như hôm nay, thích thật. Mệt nhưng vui, mai lại bắt đầu những tháng ngày đi làm rùi[r23)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này