1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104

    Nói thêm câu này nữa thôi nhé: NGOÀI ĐƯỜNG, NGOÀI CHỢ CŨNG CÓ KHI CÓ NHỮNG BỒ TÁT QUA LẠI ĐẤY, NGHE CHỬA!:)
    suhomang thích bài này.
  2. ChristinaCounter

    ChristinaCounter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    27
    Em Trúc lại tiếp tục lên chức Bồ Tát. Dạo này thăng tiến nhanh quá! ^ ^

    Nu po go đi! Thế Bồ Toác có biết nghĩa câu này là gì ko? [​IMG]
    FirstNew thích bài này.
  3. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Những người biết tiếng Nga thường thuộc thế hệ già cả. Biết đâu em ấy lại hơn cả tuổi mình! :D
    ke_chien_baiChristinaCounter thích bài này.
  4. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
  5. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
  6. ChristinaCounter

    ChristinaCounter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    27
    ^ ^
  7. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Chính ra, em nghiêng ngó lại cũng rất ngọt ngào, dễ thương.
  8. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Bạn có chắc ko vậy? Nhưng đúng là sau cơn mưa thì trời rất chi là đẹp! :)
  9. alyosha8

    alyosha8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    27
    những người đi với nhau dưới cơn mưa, đặc biệt hơn là bình minh mưa, sau này dẫu có không thành đôi thì đến cuối con đường cũng chẳng quên nhau được
    ke_chien_bai thích bài này.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lãng mạn quá, truyện nói vậy à bạn?
    Nhưng mình không nghĩ như bạn đâu. Nếu tình cảm sâu sắc và chân thành, thì có không đi dưới cơn mưa nào, suốt đời họ sẽ chẳng quên nhau được.
    Còn nếu đó chỉ là một trog giả dối và tính toán, thì rồi sẽ quên thôi, có điều gì để nhớ?
    Vấn đề không phải họ đi dưới cái gì, mà là họ là người thế nào.
    jesuisbanal thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này