1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Bố cái loại FirstNew đầu đất [​IMG]
  2. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Nhà mình dạo này có chuyện đau đầu. Không lần nào về ăn chực ông bà ngoại là các bác không cãi nhau chuyện bà chị họ mình sắp lấy một thằng vớ vẩn. Rượu chè, gái gú, nhố nhăng đủ cả. Hôm trước bà bác dâu mình không nói không rằng mang một đoạn dây thừng hai mét buộc vào chạc cây doạ đút đầu vào. Hai đứa mình nói thầm với nhau, chờ bà í chui vào thật để quay lại clip. Sau đấy đến lượt ông bác mình cứ nói chuyện 5 phút lại quay ra đập đầu vào tường một lần. Mình mới nghĩ bụng, chị ý muốn ở bên cạnh cái loại như thằng đó nghĩa là chị ý cũng tự coi bản thân chỉ ngang với loại đó thôi, mà như thế là vô phương cứu chữa rồi.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Câu chuyện này cũng giống giống câu chuyện được nghe kể từ một người bạn về chị gái nó từ lâu lắm rồi. Cưới nhau xong, thằng bố cũng chẳng tử tế hơn chút nào, ăn nhờ ở đậu, chơi bời lêu lổng, rồi suốt ngày con bị vứt cho ông bà ngoại. Chỉ tội trẻ con.
    Vì tình hay vì gì đó, đàn bà cũng lắm khi ngu ngốc. Nhưng vô phương cứu chữa rồi, mình không gánh nổi lại đổ lên đầu ông bố bà mẹ thôi. Thế mới đau đời. Mà chuyện như thế mình cũng nhìn thấy quá nhiều...
    -ufb- thích bài này.
  4. alyosha8

    alyosha8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    27
    Thím @Alp đâu rồi. Có ngon thì soạn văn chửi anh xem nào.
  5. Huongcun

    Huongcun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2013
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    3
    Tôi nói cho chị biết là chị có cố gắng thế nào thì anh Alp cũng ko thèm yêu chị đâu. Ngồi mòn đít ở chợ Đồng xuân hết vài chục đôi dép lốp nhưng tôi chưa thấy đứa đàn bà nào trơ trẽn và luỵ tình như chị. Chị mà còn theo dai dẳng làm phiền anh ấy là tôi chửi chị đấy chị ạ!
  6. alyosha8

    alyosha8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    27
    Em @Alp lắm nick ảo nhỉ, trước anh tưởng em pê đê nhưng mà giờ mới biết là em lưỡng tính. Em có ngon thì lấy nick ảo soạn văn chửi anh xem.
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh biết anh đã làm em buồn, nhưng anh ko thể làm khác, anh có giới tính riêng của mình. Anh xin em đừng như vậy nữa được ko? Rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. Rồi sẽ có người con trai khác đến với em và rồi em sẽ quên anh thôi! Đừng như vậy anh đau lòng lắm! Hạt mưa mát lạnh, tinh khiết và cô đơn của anh ạ!
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Không, anh ko biết em đang nói gì cả. Anh hiểu em muốn gì. Anh hiểu em cố bắt anh làm cách đó để giúp em có thể quên anh. Nhưng anh ko thể em hiểu ko? Anh ko thể! Đừng bắt anh phải chửi em, dù là chửi bằng một cách dịu dàng và chân thành nhất! Em hãy quên anh đi! Tạm biệt em!
  9. alyosha8

    alyosha8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    27
    Anh thấy em lại mắc bệnh ngôi sao rồi, nên cứ muốn nhập nhèm chuyện giới tính. Em tự nhận là nam mà lại mặc váy, đi cao gót. Rồi thì ai động vào một tý thì tốc váy lên chửi cả làng Vũ Đại kèm theo điệu nhẩy chồm chồm như gái sồn sồn. Thôi em chốt một câu đi cho em BHV em ý yên lòng
  10. Huongcun

    Huongcun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2013
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    3
    Chị hãy dừng lại đi! Đừng để anh ấy phải khó xử! Tôi thật ko hiểu chị là cái thể loại gì nữa. Tình yêu ko thể nào ép buộc được, chị hiểu ko? Đừng để tôi phải tốc váy lên chửi chị, mặc dù tôi ko hề liên quan đến chuyện này nhưng mà giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha. Chị hãy thể hiện chút tự trọng của người đàn bà và buông tha cho anh ấy đi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này