1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tôi đang nói cái nick ALyosha mà 1, 2 tối nay cứ ỏm tỏi cãi nhau trên đây ấy.
    Những người gian xảo nhưng khéo léo thì chỉ qua mắt được những người biết ít hoặc không biết gì thôi. Không phải giải thích.

    Vừa xem lại, chinh cái nick Alyosha8 này đây. Alp đây, bao nhiêu clone khác nữa. Không có thời gian tiếp chuyện tôi à. Cao đạo quá đấy. Lôi hết các clone ra đây đi, diễn phim hài à ;)

    Alp cho tôi hỏi: Vì sao bạn có sở thích đặc biệt là "phân thân" các kiểu nói đàn ông, nói đàn bà với các nick clone để cạnh khóe người khác? Tôi hỏi luôn, chủ đề của hôm nay đấy.
    Lần cập nhật cuối: 19/03/2014
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chiếc khăn màu xanh thật là dễ thương ;).
    Đẹp thật.
  3. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Làm việc ở một công ty lớn, lương cao, thuộc loại cao nhất của công ty. Cuối cùng, mình vẫn quyết định xin nghỉ việc. Làm ở công ty lớn chưa chắc gì đã hơn công ty nhỏ, đồng nghiệp chảnh chọe, đấu đá liệu có phải là đặc tính của người địa phương này không.Sếp cũng là sếp tổng đã khuyên bảo rằng, có thể hiện tại thì mình chưa nghĩ ra, nhưng sau này mình sẽ thấy nuối tiếc vì quyết định này, một số người cũng khuyên tương tự. Cách hành xử thiếu văn hóa của con người địa phương này làm mình khó chịu, với mình lương và quy mô của công ty chỉ là một vấn đề, mình quan tâm tới cách làm việc, những con người, sự học hỏi, phát triển bản thân lâu dài còn quan trọng hơn những thứ đó, nếu vì một mục tiêu là kiếm tiền để phải đánh mất đi sự tự tin của con người mình thì mình sẽ stop ngay lại. Sau này phải đi ở trọ và không có được mức lương cao, mình cũng không quan tâm. Mọi người bà con họ hàng đánh giá như nào mình cũng kệ! Vâng, phải học cách đối diện và hả hê cười với thiên hạ. Để tự hào mình vẫn là mình, ok, ổn.

    Hôm qua uống bia một mình đã hơi quá so với tửu lượng, đơn giản chỉ vì nhớ đến ông bạn hơn tuổi mình đến một giáp, đang ở rất xa. Mình không bao giờ uống bia rượu với bạn sơ giao. Đôi lúc, cái sự khác người của mình làm nhiều kẻ phải chạy mất dép, nhưng cũng vì vậy, mà có rất nhiều người thích chơi với một kẻ khác thường, cái số ít giữa một đám đông có thể kém giá trị hơn trên phương diện nào đấy, nhưng số còn lại chưa chắc đã là tốt. Chuyện tình cảm thực sự ám ảnh hơn những gì mình đã dự đoán về nó. Những hoài niệm có lẽ sẽ không bao giờ chết. Nhiều khi vẫn cứ sến như thường, cho dù cố gầy dựng lên một nội tâm mạnh mẽ.
    ke_chien_bai thích bài này.
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mình xưa nay cực tự tin trong việc đoán nhận tất cả mọi người quanh mình. Chính vì hiểu nhanh nên mới tiếp xúc qua một chút là mình bắt đầu thấy ko có gì phải hiểu thêm nữa. Cứ nhạt nhạt. Nhưng chỉ riêng có một người mình không bao giờ đoán đúng hoặc nhìn nhận đúng tất cả. Hiển nhiên đó là sự thật, vì bạn ấy quá khác mọi người. Và mình thì có thể giống người này, người khác, đặt bản thân vào họ để mà hiểu. Nhưng hiển nhiên là mình ko giống bạn ấy được, nên ko hiểu hết tất cả, lẽ thường tình.
    Nhìn nhận 1 cách đúng đắn là bạn ấy chưa đủ khả năng để hiểu hết tất cả vấn đề trong quan hệ xử xự với mọi người hoặc hiểu về người khác, cũng như cách xoay xở khi có vấn đề. Nhiều khi gặp 1 chuyện xảy ra, mình có cách nhìn nhận rất khác nên tùy theo đó mà hành động chứ không phải lúc nào cũng chỉ nhằm nhằm hành động. Điều quan trọng nhất là cứ thẳng thắn nhưng thẳng thắn ko có nghĩa là ko biết vứt bỏ những điều ko cần thiết hoặc là biết tránh đi mà cứ lao vào hành động
    Mình chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ 1 câu nói nào để có thể "ngu hóa" mình. Phải biết mình là ai. Nếu ko biết mình là ai thì cách nhìn nhận thường sai lệch dẫn đến hành động sai lệch.
    Vì sự thật là mình quá khác bạn ấy nên chỉ hiểu phần nào nhưng cũng vì biết ít nhiều những điểm yếu của bạn ấy mà khi có chuyện tiêu cực xảy ra trong cách xử sự của bạn ấy, khi bạn ấy cho phép bản thân họ đánh giá mình 1 cách tiêu cực thì mình lại đứng tách ra 1 bên và nhìn bằng con mắt đơn giản hóa sự việc, rằng mình biết điểm yếu của bạn ấy là ko phải lúc nào cũng hiểu hết con người của những người xung quanh bạn ấy. Chính vì thế, mình luôn giữ được thăng bằng bản thân cho dù có người tưởng ngu hóa được mình thì mình chỉ mỉm cười. Mình lấy làm may mắn có được điều này vì nhờ có nó mà thay vì bực tức như bao người thì mình lại thấy hoàn toàn thoải mái với những chuyện tiêu cực đã xảy ra : ). Cái gì đáng bực tức và thể hiện có kết quả thì bực tức, còn không thì tự mình biết mình là đủ, thấy nhẹ nhàng, và cười ; ) : ).

    Sửa lại bài chút cho đúng ý và có nói thêm là đây là bài viết cá nhân, ko liên quan đến mấy nick nói sáng nay nên đừng để ý hay suy diễn.
    Lần cập nhật cuối: 19/03/2014
    ke_chien_bai thích bài này.
  5. p_hoanghai

    p_hoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Ngày nhận tin người thân tai nạn xe máy trên quốc lộ, cuối cùng đưa vào bệnh viện.....
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    ....
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hôm nay chắc sẽ lại gần như nguyên 1 ngày bó gối trên mạng. Đúng là ảo khiếp : )
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đi rồi lại về, chuyẹn bình thường ý mà
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cho bài viết lúc hơn 13h : mình cũng giống bạn đâý.
    Cảm thấy khó chịu khi cứ phai thêm câu chả liên quan đến ai trên mang. Mệt.
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mình có 1 cái kiểu rất buồn cười là đôi khi đọc lại bài viết, lại thấy thiếu ý, hoặc ko đúng ý lắm, hoặc chưa đủ ý, thế là lại phải sửa hoặc viết thêm.
    Nhưng cũng chẳng thấy lợi ích gì mấy mà lại mang tiếng tiêu cực là "quá" chu đáo. Chết cười với mình
    Thế nên mới càng ngày càng thấy ảo.
    Lần cập nhật cuối: 19/03/2014
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này