1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chết thật, tự nhiên thấy nghiengngo giống quá nhiều người.
  2. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Ngày xưa tao cũng nói với ****** câu chuối củ này lúc tao đá nó. Không ngờ nó lại truyền lại cái câu nghe thối không tả nổi này cho mày nghe vừa hoang đường vừa cải lương vừa ngu dốt tầm thấp.
    Mày cứ nói kiểu này mà đòi thảo luận ngang ngửa với em Diva đúng là đũa mốc chòi mâm son rồi. Đẳng cấp thấp quá! không xứng đâu. :D
  3. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Tao vừa tè vào cái cốc đấy sao mày lại uống! Ngu vãi :D
    Ráp đê ... :D
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mình góp ý với bạn 1 chút nhé: Ai cũng có cái đúng, cái sai hết bạn ạ. Bạn ko đúng hoàn toàn nên bạn cũng nên dừng lại. Mong bạn hiểu và thông cảm nếu mình nói thẳng như thế, nhé. Còn nếu bạn vẫn muốn tiếp tục thì đó là chuyện của bạn thôi.
    Lần cập nhật cuối: 19/03/2014
  5. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Được, Vậy thì tạm thời dừng đi. Lúc nào thích thì chiến tiếp. FN cũng không hào hứng mấy vì đúng sai không quan trọng nhưng không cùng level thì chửi nhau cũng khó chứ đừng nói đến thảo luận :D
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    ưhm, tại vì đây là topic "hôm nay bạn cảm thấy thế nào" nên dành cho mọi người cảm thấy thế nào hôm nay vào nói bạn ạ. Cùng đường lắm sáng nay mình mới phải như thế. Còn tất nhiên nếu như mọi chuyện vẫn tiếp tục thì mọi người đều cùng sống chung với lũ vậy, còn cái gì biết nên dừng thì dừng : )
    FirstNewke_chien_bai thích bài này.
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nhiều lúc thấy cũng lạ là vì thấy mình chu đáo quá nên cứ tưởng nào, là xong ngay, mà ko hiểu lý do tại sao mình lại thế. Chỉ thích mình ở 1 khía cạnh của tính cách, ko muốn nhìn điểm khác. Nên mới thấy ảo : )
    Lần cập nhật cuối: 19/03/2014
  8. p_hoanghai

    p_hoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Vào 1 phát đi ra....
  9. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Sống với bố mẹ đến hết năm 1 đại học, lúc xa nhà mình bắt đầu tập thói quen khi có một quyết định gì đó, thì cảm giác của người đầu tiên mình nghĩ đến là chính mình, không phải là gia đình mình nữa. Từ ngày đó bố mẹ mình lo lắng về mình nhiều hơn, nhưng mình hạnh phúc hơn. Mình biết rõ điều đấy. Mình biết mình chỉ hạnh phúc khi yêu bản thân mình nhất mà thôi.
  10. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Hôm nay mới đọc được dòng này của chị Bại. Mục đích của chị viết dòng Ps này là gì?

    Mọi nhận xét khác em cho qua, nhưng riêng về phần sách vở hay Nhận thức thì em nói thế này.

    "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông". Tức là mọi suy nghĩ em đã từng viết, thì chỉ là tại ở một thời điểm xác định thôi, ví dụ như vào lúc 5h 5' chiều 18/3 chẳng hạn. Nhưng đến ngày 19/3 thì em đã suy nghĩ khác rồi, sao chị lại lôi suy nghĩ từ ngày 18/3 của em ra để áp đặt cho ngày 19/3 của em thế? Đầu óc chị có gì bị nhầm lẫn à?

    Thứ 2, mọi thứ em viết thì đó là suy nghĩ của em. Còn nhận thức theo triết học Mác có định nghĩa là "quá trình phản ánh biện chứng hiện thực khách quan". Vậy làm sao "suy nghĩ" và "quá trình" nó lại trùng nhau được vậy? Chị có bị điều gì nhầm lẫn không? Để lâu là với lối tư duy nhầm lẫn như vậy sẽ bị nhầm lẫn có hệ thống đấy. Việc chị KCB có thẳng thắn hay không không quan trọng. Thẳng thắn có nghĩa lý gì. Quan trọng đầu óc phải thông thoáng, phải tư duy đúng và biết chấp nhận sự thật khách quan. Đừng lấy nhận thức của mình áp đặt lên người khác!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này