1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ngứa thì gãi :-"
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    vui quá thể
  3. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    ngứa lan toàn thần ròi :(
  4. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Jờ đểu thế chứ, cứ đến khuya thì mắt tỉnh như sáo, ban ngày lại lờ đà lờ đờ. Làm sao đổi ngược lại được bây jờ?
  5. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    say rồi nên rất vui
  6. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    chủ nhãt đi làm
    nhớ a quá thui:D
  7. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    cứ đi ra ngoài là mắt sưng húp :))
  8. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Trong tuần bận, cuối tuần còn bận hơn... Chẳng bít lúc nào a rảnh để đoái hoài đến e.....
  9. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    doi khi o giua dong nguoi van thay that lac long, doi khi cung khong hieu cai true identity cua minh la the nao nua, ko hieu moi thu the nao & ko biet fai ung fo voi moi thu the nao, hix
  10. ylang-ylang

    ylang-ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chán, tâm trạng tồi tệ quá. Cứ mãi loay hoay thế này sao?
    Mình vốn là đưa gan lì cóc tía đã bảo làm được là làm đc mà, có mỗi việc dọn béng, quen hết cái quá khứ, cái con người xấu xa ấy đi, sao mà khó quá thế này, nói thì dễ, rủa xả cũng dễ, thế mà có mỗi việc ko đc khóc vì hắn, khóc vì những nỗi đau đã qua, mỗi việc quá 12h đêm phải ngủ đi...mà sao ko làm nổi.
    Nhìn thấy gì...cũng nghĩ, cứ mãi thế này sao? Thời gian thế còn chưa gọi là nhiều sao???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này